Mùa hè ở Củ Chi

 

Tiếng ve chở mùa hè trôi mê miết
Tôi vác tuổi thơ chạy dọc cánh đồng
Có một Củ Chi màu ngọc bích
Buổi chiều huyền hoặc xanh...

Minh họa: D.Khanh
Đất không còn là thép
Đất mềm dưới chân, mây trắng trên đầu

Người đàn bà cắt cỏ

Chất đầy hai bờ sông

Tôi theo đàn bò nha nhẩn gặm

Từng mảnh xanh ngăn ngắt túa vô lòng

Buổi chiều bình yên như thể

Chưa bao giờ bão giông...

Tôi theo lũ ve vin cành phượng

Ngắt một nhành hoa cài lên nóc hầm

Đất giờ đã nguội lửa

Cầu người phía an yên

Mùa hè ở Củ Chi

Những cành xoài cành mít, cành na oằn nặng

Chùm chùm trái ngọt

An nhiên...

Tin cùng chuyên mục