Mưa lạnh chiều Sa Pa

Bỗng dưng gió chuyển mưa bay
Cổng Trời mù mịt nửa ngày ngỡ đêm
Bếp than trứng nướng rượu mềm
Tam Đường thu muộn sương nêm trắng trời...
Ảnh: T.L
Ảnh: T.L

Bỗng dưng gió chuyển mưa bay

Cổng Trời mù mịt nửa ngày ngỡ đêm

Bếp than trứng nướng rượu mềm

Tam Đường thu muộn sương nêm trắng trời

Thương  em giữa lạnh đứng mời

Chợ tình hưu hắt chợ đời xót xa

Nhà thờ đá hóa Sa Pa

Phan Xi Phăng núi nhạt nhòa thác mây

Tuyết bay phủ trắng ngàn cây

Leng keng nhạc ngựa chiều ngây ngất buồn

Ầm ì thác đổ mưa tuôn

Khói lam sà ẩm, đá nguồn trơn rêu

Bập bùng lửa khúc hoang liêu

Nghiêng mờ ảo ảnh đèn xiêu vách rừng

Ly chạm ly chất men bừng

Nồng cay con mắt người dưng liếc dài

Sa Pa bạn đến cùng ai

Chỉ tơ thổ cẩm đan cài vấn vương 

Vẩn vơ lữ khách lỗi đường

Nửa thương phố núi, nửa dường nhớ xuôi.

Tin cùng chuyên mục