Mùa mưa gõ cửa

Những cơn mưa đầu mùa
Ly cà phê chia thành hai nửa
Những giọt buồn tí tách ngoài cửa
Ngồi buồn đếm tiếng mưa rơi . . .
Những cơn mưa bồi hồi
Cũng ngồi với nhau ly cà phê đá
Hoa hồng từng nhuộm mềm đôi má
Môi cười chúm chím hoa sim
Mùa mưa gõ cửa ảnh 1
 Mưa về phố cũ lặng thinh
Để ly cà phê chia đôi quán vắng
Để giọt thương chìm vào miền đắng
Cho giọt buồn đọng lại miền xưa . . .
Chiều nay trời lại mưa Để mình tôi ly cà phê hai nửa Phần đắng phần trong là tình yêu một thuở Mùa mưa về gõ cửa trái tim ta.

Tin cùng chuyên mục