Muốn Chelsea thất bại, hãy mơ đi!

Chelsea đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong vòng 4 năm qua ở Premier League. Bầu trời sân vân động Stamford Bridge reo vui theo từng chiến thắng, từng trận đấu khẳng định sức mạnh của Lữ đoàn xanh. Nếu bạn muốn thấy Chelsea thất bại, hãy mơ về điều đó, vì trên thực tế, sẽ rất lâu nữa The Blues mới dừng lại để nghỉ ngơi. Họ đang có 2 thứ mà những đội bóng khác không có…

Chelsea đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong vòng 4 năm qua ở Premier League. Bầu trời sân vân động Stamford Bridge reo vui theo từng chiến thắng, từng trận đấu khẳng định sức mạnh của Lữ đoàn xanh. Nếu bạn muốn thấy Chelsea thất bại, hãy mơ về điều đó, vì trên thực tế, sẽ rất lâu nữa The Blues mới dừng lại để nghỉ ngơi. Họ đang có 2 thứ mà những đội bóng khác không có…

1. Sức sống

Theo quy luật của tự nhiên, tre già măng mọc, thành công thế hệ đi trước sẽ được tiếp nối bằng những nỗ lực và khát khao chinh phục của thế hệ sau. Chelsea ở Premier League lúc này không hẳn là một đội bóng trẻ trung, khi tuổi đời trung bình của đội lại… “già” hơn những đội bóng còn lại, những 27 tuổi. Nhưng thực tế cho thấy, đội bóng của Didier Drogba không hề yếu thể lực so với các đối thủ.

Chelsea đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất trong vòng 4 năm qua ở Premier League.

Sức sống rất lớn đang được lan tỏa không chỉ từ đôi chân của các cầu thủ trẻ, mà những người như Drogba hay đội trưởng John Terry cũng hoạt động không biết mệt mỏi. Nếu như Terry đã chơi tổng cộng 19 trận kể từ đầu mùa thì Drogba dù đá dự bị những cũng góp mặt trong 17 trận đấu, chưa kể anh đã ghi 5 bàn thắng và sở hữu 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công.

Bên cạnh Drogba, còn có Diego Costa và Loic Remy. Họ trẻ hơn, nhưng cả 2 đều phải đeo một “sợi xích” nặng trĩu về sức khỏe. Costa có thể bị chấn thương bất cứ lúc nào, còn Remy phẫu thuật tim nhiều lần nhưng chưa lấp được lỗ hổng. Ấy vậy mà, hễ ra sân là họ thi đấu hết mình. Tính từ tháng 8 đến nay, bộ ba này đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng, một hiệu suất không quá xuất sắc nhưng đều đặn và đủ để bình luận viên K+ đã phải thốt lên rằng “Chelsea đang có những tiền đạo hảo hạng dù họ là số 1, số 2 hay là số 3”.

Có lẽ, khi nào “nhịp thở” của The Blues trở nên gấp gáp thì khi đó họ sẽ đến gần với thất bại. Nhưng những CĐV của đội bóng tin vào sức sống đang tồn tại, luồng sức sống được dung hòa bởi một Jose Mourinho bậc thầy.

2. Bộ óc của Mourinho

Mới đây, trong danh sách rút gọn 3 vị huấn luyện viên được đề cử cho danh hiệu xuất sắc nhất năm của FIFA không có tên Người đặc biệt. Nhưng không vì thế mà chúng ta phủ nhận tài năng của ông. Mourinho đã chấp nhận cuộc “tái hôn” cùng Chelsea và với bộ óc thiên tài của mình, ông luôn có một vị thế đáng trân trọng trong thế giới bóng đá.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày ngày vẫn làm việc hăng say. Mục tiêu của ông luôn là chức vô địch chứ không phải thành tích bất bại. Nói vậy để thấy rằng Chelsea không cần chuỗi trận bất bại như nhiều người vẫn mong ngóng. Điều họ đang làm là tiến về phía trước và đánh bại đối thủ bằng mọi giá, nếu không gặp may, một trận hòa hoặc thua sẽ đến.

Chưa bao giờ người hâm mộ ngừng tin tưởng Mourinho. Vì ông có tài năng, có những cách làm đôi khi thực dụng nhưng lại đầy toan tính. Mourinho là bậc thầy “trị” những HLV giỏi, Brendan Rodgers và Arsene Wenger đã thua ông, còn Manuel Pellegrini cùng Louis van Gaal suýt nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà. Vây nên, một Mauricio Pochettino trẻ trung chỉ có thể đón nhận một thất bại cay đắng cùng Tottenham.

Trong bóng đá, mọi thứ đều cò thể xảy ra, Chelsea có thể thua bất cứ lúc nào. Nhưng, khi có Mourinho cùng một sức sống mãnh liệt, Lữ đoàn xanh sẽ không thể thất bại.

NGUYỄN TẤN HUY
(Fan nhiệt của Chelsea, Admin CVN)

Tin cùng chuyên mục