Ngẫu nhiên thôi

Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, dại gì vạch áo cho người xem lưng.
- Dư luận ở Lào Cai đang nổi sóng vì chuyện có 6 lô đất biệt thự án ngữ ở khu đất ngon lành cành đào nhất tỉnh. Người ta đòi giải thích rõ, tại sao cả 6 lô biệt thự xây trên “đất vàng” đều thuộc sở hữu của quan chức, mặc dù việc đấu giá đất diễn ra công khai.

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người làm sao của chiêm bao làm vậy. Họ là quan, đương nhiên hàng xóm của họ cũng phải là quan. Cho nên với tinh thần hàng xóm thống nhất cao, họ đã cùng tạo nên may mắn trúng đấu giá. Có thế mà cũng to chuyện.

- Nếu thế, sao họ lại né báo chí? 

- Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, dại gì vạch áo cho người xem lưng. Không cho báo chí biết, vì lỡ biết chuyện khuất tất này lại moi ra chuyện tùm lum khác. Tốt nhất là cứ im lặng là vàng.

- Đâm hơi quá. Sao chuyện gì ông cũng cãi ngang như cua? Phép tắc ở đâu, công bằng ở đâu?

- Dòm qua lỗ mũi rồi mới nên nói về những thứ ấy nhé. Thế tại sao ở nhiều địa phương, người nhà lại cùng làm quan trên quan dưới? Chẳng do là tài năng của họ rực rỡ quá. Tại sao nhiều xe sang lại cứ đeo biển số đẹp, dù họ cũng bấm số công khai? Chẳng qua vì họ thuộc dạng “số đỏ”, nên rờ đâu cũng hên. 

- Ờ, hiểu rồi. Cứ ăn trên ngồi trốc như thế, chẳng qua là ngẫu nhiên thôi!

Tin cùng chuyên mục