Chuyện nông thôn

Gần Tết, “chợ chạy” càng xôm tụ!

Lâu nay tại một số đoạn đường từ ngã tư Lê Văn Thọ - Phạm Văn Chiêu  Lê Đức Thọ  (P13 Q.Gò Vấp) nối với cầu Trường Đai (P. Tân Thới Hiệp Q12) hình thành chợ rau tự phát khá bề thế, là nơi tiêu thụ của vùng chuyên canh rau lá lân cận như Củ Chi, Hóc Môn, Q12, Gò Vấp... buôn bán nhộn nhịp suốt từ trưa cho đến tối kéo dài đến 5, 6 giờ sáng hôm sau.

“Chợ rau đầu mối” này cung cấp cho các chợ nội thành hàng chục tấn rau ăn lá các loại. Do là chợ tự phát nên mua bán chiếm dụng vỉa hè, lòng lề đường gây ô nhiễm. Giao thông ở khu vực này thường xuyên bị cản trở, ùn tắc do nhiều loại phương tiện chuyên chở rau và những người mua bán lấn chiếm hết nửa con đường.

Để tránh bị đuổi, phạt do tụ tập lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán, thời gian gần đây “chợ” rau này tập trung nhóm họp thâu đêm, từ 22 giờ đêm đến 7 giờ sáng.

Địa phương cho biết, nhiều lần giải tỏa chợ rau tự phát này, nhưng dẹp bên này cầu chợ dạt qua bên kia cầu, có khi bán ngay giữa... cầu Trường Đai! Lực lượng giải tỏa đi khỏi thì... đâu vẫn vào đấy! Quận 12 đã lập một điểm mua bán rau cách đó 1km, nhưng không tập trung được vì người bán rau cho rằng... bán đâu quen đó! Người dân trong khu vực, nông dân sản xuất rau xanh đề nghị ngành chức năng quy hoạch, xây dựng một chợ rau ăn lá bán sỉ khu vực ven ngoại thành để cho dân trồng rau lá có nơi tiêu thụ và buôn bán ổn định; chấm dứt tình trạng ồn ào bát nháo, ách tắc giao thông và ô nhiễm vệ sinh môi trường dân cư.

TRỊNH HẢI

Tin cùng chuyên mục