Người liệt tứ chi vượt biển Manche

Người liệt tứ chi vượt biển Manche
Người liệt tứ chi vượt biển Manche ảnh 1

Cô Hilary Lister, 33 tuổi, người Anh bị liệt tứ chi, không thể cử động đầu đã trở thành người tàn tật đầu tiên trên thế giới vượt biển Manche một mình bằng thuyền buồm (ảnh).

Khởi hành từ Douvre (Nam nước Anh) Lister đến Calais (Bắc nước Pháp) sau 6 giờ. Phát biểu với báo giới khi đến đích, Lister xúc động nói: “Tôi chỉ muốn mọi người thay đổi cách nhìn nhận đối với người tàn tật, không còn coi họ là những kẻ ăn bám, vô tích sự”.

Chiếc thuyền của Lister mang tên Malin, dài 7,9m và được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. Không sử dụng được đôi tay và chân, cô dùng hơi thở để kiểm tra các cánh buồm và định hướng bằng cách hít vào, thở ra trong hai ống nối với một máy trợ đặc biệt.

V.Kh (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục