Người tật nguyền gặp cảnh gian khó

Anh Lê Đức Dũng (ảnh - 42 tuổi, ngụ tại số nhà K67/23 đường Trương Định, tổ 16, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng, dẫn đến lúc quên lúc nhớ, nói nhảm và đôi chân liệt hoàn toàn, phải nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn suốt 23 năm nay. 
Người tật nguyền gặp cảnh gian khó

Hồi ấy là cuối năm 1996, anh Dũng lên núi Sơn Trà, vào rừng tìm nhặt củi khô về làm chất đốt đun bếp cho gia đình. Hôm đó gặp mưa to, cuối buổi chiều trời chập choạng tối, trên xe đạp củi lại nhiều, khi xe đang đổ dốc thì bị đứt dây phanh. Anh Dũng cùng chiếc xe đạp lao nhanh xuống vực sâu, rồi đâm thẳng vào vách núi. Cú va đập mạnh khiến anh bất tỉnh tại chỗ. May lúc đó có người phát hiện, hô hoán mọi người dưới núi lên đưa anh vào bệnh viện. 

Sau thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bệnh tình không thuyên giảm, tài chính cạn kiệt, gia đình phải đưa anh về nhà an dưỡng và tiếp tục chạy chữa. Nay cha mẹ anh, ông Lê Văn Đại (75 tuổi) và bà Lê Thị Hòa (69 tuổi) đã già yếu, mất sức lao động lại thường xuyên đau ốm. Mọi sinh hoạt cá nhân, ăn uống mỗi ngày, anh Dũng nương nhờ hết vào em trai Lê Công Việt (36 tuổi) cùng ở chung nhà. Anh Dũng cần lắm những tấm lòng thơm thảo, nhân ái của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp anh Lê Công Việt qua số điện thoại: 0905.912.093.

Tin cùng chuyên mục