Nhà nghèo, con bệnh ung thư máu

Năm 2017 cháu Trần Phước Thịnh 15 tuổi, con anh Trần Phước Thành và chị Phan Thị Giềng ở ấp Cái Tắc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phải nhập viện, phát hiện bị ung thư  máu. Gia đình đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), rồi chuyển con qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị đến nay. 

Cháu Thịnh phải vô hóa chất hàng tháng, mỗi toa thuốc đặc trị của bé lên tới 45 triệu đồng, do thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Anh Thành làm phụ hồ, chị Giềng làm công nhân. Từ khi con bệnh đến nay, chị Giềng phải nghỉ làm để chăm sóc con ở bệnh viện. Mọi gánh nặng về tài chính gia đình đều do anh Thành lo liệu.

Nhà nghèo, con bệnh ung thư máu ảnh 1 Cháu Trần Phước Thịnh
Chị Giềng cho biết: “Chồng tôi làm phụ hồ mỗi ngày được 200.000 đồng, còn phải lo cho em của Thịnh, 10 tuổi đang đi học ở quê, nên không còn dư được bao nhiêu tiền chữa bệnh cho cháu Thịnh. Mỗi lần tới đợt vô thuốc, tôi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Nợ nần chồng chất không biết bao giờ mới trả nổi, nên bây giờ không thể vay mượn thêm ở đâu được nữa. Nhìn con gầy yếu, xanh xao, thở dốc mỗi khi lên cơn mệt, tôi không cầm được nước mắt”. 
Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để cháu Thịnh có điều kiện chữa bệnh, duy trì sự sống. 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục