Bạn đọc viết
Cảm ơn những người tốt bụng
SGGP:: Cập nhật ngày 24/03/2007 lúc 00:14'(GMT+7)

Đầu tháng 3-2007, trong chuyến công tác tại thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do bất cẩn tôi bị rơi mất chứng minh nhân dân (CMND) trên đường đi. Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, tôi đã chuẩn bị xin làm lại CMND khác, thì bất ngờ, chiều 12-3, Trung tâm Khai thác và vận chuyển gọi điện thoại đến tận nhà để mời tôi đến trung tâm tại số 46/3B Trần Bình Trọng, P5 Q.Bình Thạnh TPHCM để nhận lại CMND.

Qua đó, tôi được biết có một người tốt bụng sau khi nhặt được CMND của tôi trên đường phố ở thị xã Bà Rịa đã bỏ nó vào thùng thư của bưu điện. Thấy chiếc CMND trong thùng thư, theo địa chỉ của tôi trong CMND, các nhân viên Bưu điện Bà Rịa đã chuyển nó vào Trung tâm Khai thác và vận chuyển nói trên. Tại đây, anh Văn Nghĩa, bảo vệ của trung tâm đã nhờ tổng đài điện thoại tìm số điện thoại nhà tôi để báo cho tôi biết nhận lại CMND. Qua Báo Sài Gòn Giải Phóng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến người tốt “ẩn danh” trong việc này và anh Văn Nghĩa cùng Trung tâm Khai thác và vận chuyển.

ĐẶNG TẤT DŨNG
(GV Trường Đại học Luật TPHCM)

In trang Gửi phản hồi Về đầu trang

CÁC TIN KHÁC >>
24 giờ - Đường giây nóng  (24/03/2007,00:13)
Thi công cống làm tắc nghẽn giao thông trên đường Trần Bình Trọng   (24/03/2007,00:12)
Giải quyết hỗ trợ, tái định cư cho các hộ sử dụng đất canh tác  (24/03/2007,00:09)
Giải quyết vấn đề tiêu chuẩn tiết kiệm và ý thức người tiêu dùng  (14/03/2007,00:29)
Không giải quyết đền bù đất trong dự án mở rộng đường Thạnh Lộc 29 (quận 12)  (14/03/2007,00:24)
Các trường ĐH nên bố trí nhiều ghế đá cho sinh viên   (14/03/2007,00:21)
Đổi sổ CNKĐ cho chủ xe ở xa nơi đăng ký biển số  (14/03/2007,00:19)
Cần thống nhất  (05/03/2007,23:13)
Vì sự phát triển của cả nước, chúng ta cùng tiết kiệm điện   (05/03/2007,23:05)
Có phải đổi chứng minh nhân dân theo mẫu mới?  (05/03/2007,22:57)