Vòng xoay Hàng Xanh (Q. Bình Thạnh) vốn là một điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông ở TPHCM. Hơn nữa địa phương này đang triển khai thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, vậy mà ngay cửa ngõ của TP, hàng ngày có nhiều người ngang nhiên chiếm dụng phần lòng đường (chiều đi ra phía cầu Sài Gòn) làm nơi buôn bán các loại cây kiểng. Các loại xe gắn máy, xe ba gác chất đầy cây kiểng thường đậu dưới lòng đường cản trở giao thông (ảnh). Đề nghị các cơ quan chức năng sớm ra tay và xử phạt đội quân lấn chiếm lòng đường để buôn bán.
THANH TÙNG
(Q9, TPHCM)
Nằm gục tại chỗ vì… game.
Mới sáng sớm (7 giờ), vào một tiệm Internet nằm trong con hẻm nhỏ phía sau đường 154 phường Tân Phú Q9 để đọc tin tức trên mạng, tôi bắt gặp hơn hai chục em nhỏ đang say sưa chơi game, chủ yếu là những game bạo lực bắn giết. Có em ngủ gục ngay tại chỗ để mặc cho màn hình máy tính đang hoạt động (ảnh). Ngồi đọc báo online một lúc, tôi chứng kiến bao điều xót xa, đau lòng từ những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi nghiện game. Nghe những tiếng cười nói, chửi bới tục tĩu văng ra từ những học sinh tiểu học miệng còn hôi mùi sữa, tôi băn khoăn và tự hỏi vì sao đang còn ngồi trên ghế nhà trường, được thầy các cô dạy dỗ mà các em lại có những hành vi, ứng xử thiếu văn hóa như thế. Với hành trang kiến thức chủ yếu từ game và suốt ngày “vùi đời” vào game cùng các trò chơi bạo lực, lớn lên các em sẽ làm được gì cho xã hội hay lại đi hành xử với nhau theo kiểu côn đồ như trên game.
VŨ THANH TÂN
(SV Báo chí K04, ĐH KHXH-NV TPHCM)