Trên trang 4 Báo SGGP ra ngày 5-5-2008 trong bài “Quận 5: Cán bộ gần dân, khiếu nại giảm” có đăng kèm tấm ảnh phản ánh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đi kiểm tra thực tế tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ của Q5 với chú thích: Đồng chí Nguyễn Văn Đua đặt mình vào vị trí người dân để nhờ cán bộ giải đáp thắc mắc.
Tôi cho rằng đây là một bức ảnh có tính báo chí rất cao, có giá trị thông tin tích cực và tạo ra hiệu ứng xã hội tốt.
Lâu nay, khi đưa tin về các lãnh đạo, về cách làm việc của các cán bộ, chúng ta vẫn rất quen thuộc với hình ảnh hội họp trong phòng lạnh, ăn mặc chỉnh tề trong một không khí trang trọng. Người làm báo vẫn gọi đó là tin, ảnh “sa lông”.
Những hình ảnh như vậy xuất hiện quá nhiều đã tạo nên suy nghĩ của người dân: các lãnh đạo và cán bộ Nhà nước vẫn rất xa cách, làm việc theo kiểu quan liêu, theo mệnh lệnh hành chính mà không thực sự sát dân, hiểu dân…
Tấm ảnh trong bài báo vừa nêu ít nhiều cũng đã cải thiện được hình ảnh “dễ gần”, “dễ tiếp xúc” của lãnh đạo với người dân. Mà suy cho cùng, giảm họp hành, giảm “chỉ đạo từ xa” mà thay vào đó là tăng cường xuống cơ sở thị sát thực tế, gặp gỡ người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của người dân để từ đó đề ra biện pháp giải quyết thỏa đáng là yêu cầu không thể thiếu với các lãnh đạo. Không gần dân, không hiểu dân (hoặc hiểu không đúng, không rõ) thì làm sao lãnh đạo đưa ra những giải pháp, chính sách hợp lòng dân được. Năm ngoái, báo chí cũng từng viết bài phản ánh Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giả nhà báo để trực tiếp gặp gỡ người dân, nắm chính xác những bức xúc của dân để kịp thời đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý. Rất nhiều bạn đọc đã hoan nghênh kiểu vi hành này và đề nghị cần phổ biến rộng. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mà Bác là một lãnh tụ có tác phong hết sức gần dân. Người luôn sẵn sàng xắn quần lội ruộng cấy lúa, tát nước với dân; cởi áo kéo chài với dân... Trong rất nhiều nội dung học Bác, các lãnh đạo, cán bộ- những “đầy tớ” của nhân dân cần học Bác ở tác phong này. Nên xem việc đối thoại với dân là việc làm hàng ngày của những cán bộ, công chức tận tụy. Có như vậy mới được dân tin, dân yêu.
NGUYỄN PHI (Q3, TPHCM) |