Một thời gian khá dài phim truyền hình Việt Nam không được khán giả đón nhận, một phần là do kịch bản không mới mẻ, diễn viên diễn xuất thiếu chân thật nhưng một phần cũng do sự đổ bộ rầm rộ của phim phương Tây với những pha hành động mang lại những cảm giác mạnh...
Thế nhưng trong hai năm trở lại đây, phim truyền hình nhiều tập ở Việt Nam đã hấp dẫn được người xem, nhiều người để ý đến phim Việt Nam bất kể là thuộc tầng lớp nào. Cũng vẫn là những đề tài quen thuộc trong cuộc sống: tình yêu, kinh doanh, xung đột gia đình, nhưng mỗi đạo diễn đã biết chọn cho mình một cái “tứ” riêng, một kịch bản riêng.
Đó mới là điều quan trọng đầu tiên dẫn đến sự mới mẻ trong phim truyện Việt Nam. Từ đầu năm 2008, nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam được công chiếu đã nhận được sư ủng hộ và nhiều phản hồi tích cực từ phía người xem. Kết thúc bộ phim Tình yêu pha lê, dẫu cho không có hậu nhưng hợp lý, kết thúc phim Đam mê không như mọi người suy đoán và hy vọng nhưng để lại một sự nuối tiếc và bất ngờ.
Những triết lý của cuộc sống, những lời nhắn nhủ hay những thông điệp tình yêu vẫn được chuyển tải trọn vẹn nhưng không nhất thiết phải là những kết thúc phim tốt đẹp. Kết thúc phim dù không có hậu nhưng nó làm người xem hài lòng, phần nào đó gần với hiện thực. Điều này kéo bộ phim và hiện thực cuộc sống đến gần và nó đã tìm được sự đồng cảm từ người xem.
Có thể nói ấn tượng sâu sắc nhất là bộ phim truyền hình nhiều tập đang công chiếu: Cô gái xấu xí, bộ phim được xem là một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại, cái tài của cô lọ lem đã chinh phục được chàng công tử hào hoa phong nhã và người xem đã chấp nhận nó, chấp nhận bộ phim như chấp nhận một giấc mơ giữa thời hiện đại này. Điều đó cũng cho thấy rằng “cách xem” của người xem đã có sự thay đổi. Người xem đã quay lại đón nhận phim Việt Nam là một tín hiệu mới, một tín hiệu vui. Điều đó chứng minh cái nhẹ nhàng, cổ điển của phương Đông đã chinh phục được người xem.
THANH THẢO |