Nhốn nháo cảnh họp chợ trước cổng Nghĩa trang thành phố
Thứ tư, 07/05/2008, 23:12 (GMT+7)

Sọt, lồng đựng rau củ tập kết trên đường vào Nghĩa trang TP. Ảnh: T.NGUYỄN

Thời gian gần đây, trên đoạn đường dài chưa đầy 300m từ cổng số 4 Khu chế xuất (KCX) Linh Trung kéo dài đến gần cổng Nghĩa trang TP (Q.Thủ Đức TPHCM) đã xuất hiện một chợ tự phát hoạt động rất nhốn nháo, đặc biệt là vào giờ tan tầm của công nhân KCX Linh Trung.

Có đến mấy chục sạp hàng di động bày bán đủ thứ hàng hóa, từ đồ ăn như thịt cá, rau củ, trái cây đến áo quần, băng đĩa ca nhạc, phim ảnh. Không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, những người buôn bán ở đây còn xả rác bừa bãi, gây bức xúc cho nhiều đoàn khách khi đến thăm viếng nghĩa trang.

Theo Ban quản trang nghĩa trang TP và nhiều người dân địa phương, chợ đã họp hơn một tháng nay nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý để trả lại mỹ quan và sự tôn nghiêm cho nơi này. 

TUÂN NGUYỄN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Đừng để có thêm người chết vì tai nạn giao thông   (07/05/2008,23:11)
Không nên tăng giá sách giáo khoa vào thời điểm này!   (07/05/2008,23:06)
Vui khi xem phim truyền hình Việt Nam   (07/05/2008,22:46)
Mời gặp luật sư  (06/05/2008,23:25)
Suy nghĩ từ một tấm ảnh  (06/05/2008,23:21)
Đào tạo cử nhân Sài Gòn học tại sao không?  (06/05/2008,23:16)
Làm rõ, xử lý nghiêm đường dây mua bán thận  (06/05/2008,23:10)
Quan chức phải cương quyết nói không với biếu xén  (06/05/2008,08:59)
Hộp thư  (06/05/2008,08:58)
Chưa có văn minh đô thị!  (06/05/2008,08:52)