|
|
Minh họa: P.S |
Đọc bài “Bùng nổ quy hoạch khu công nghiệp và đô thị ở Long An: nông dân sẽ làm gì?” đăng trang 3 Báo SGGP số ra ngày 8-5, tôi không khỏi lo lắng khi thấy Long An chuyển hơn 30.000 ha đất nông nghiệp sang phát triển công nghiệp và đô thị, kéo theo khoảng 150.000 nông dân bị mất đất, lâm vào cảnh thất nghiệp!
Ai cũng biết, Long An là vùng đất chuyên trồng lúa và cây ăn trái, nông dân từ bao đời nay sống bằng nghề nông. Nay do diện tích đất bị thu hẹp, hàng trăm ngàn nông dân biết làm gì để sống!?
Thực tế này đã đặt ra câu hỏi: phải chăng chính quyền địa phương thiếu tầm nhìn mang tính chiến lược khi quy hoạch vùng đất chuyên sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi? Muốn làm gì cũng nên đặt lợi ích người dân lên trên hết, không được đẩy nông dân đi đến chỗ mất đất, thất nghiệp. Thử hỏi “người cày mà không có ruộng” thì họ phải làm gì? Vừa qua, xu hướng “ly nông nên phải ly hương” đã làm cho dòng người từ các vùng nông thôn đổ về các thành phố lớn kiếm sống ngày càng đông, đến mức… “quá tải”.
Nhìn lại đợt khủng hoảng lương thực thế giới mới đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh người dân cũng như chính quyền các nước có nền nông nghiệp đóng vai trò chính, trong đó có Việt Nam. Đã đến lúc, chính quyền các cấp không thể quên đi việc trồng cây lương thực, sản xuất nông nghiệp. Càng không thể đợi đến lúc bị đói mới vội làm quy trình ngược là: phá nhà máy để lấy đất trồng lúa!
Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về xuất khẩu gạo, bởi vì ta có “vựa thóc” ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các vùng trồng lúa ở đồng bằng Bắc bộ. Đáng lẽ, chúng ta nên hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đầu tư công nghệ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nhất là trồng lúa để đạt năng suất ngày càng cao hơn, chứ không nên phá bỏ diện tích đất trồng lúa để làm các khu công nghiệp hay sân golf… Mong sao, Nhà nước quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn để ngăn chặn tình trạng phá vỡ diện tích đất nông nghiệp như hiện nay.
PHÚ QUÝ (TPHCM) |