Người dân lên tiếng

Hãy trả lại bình yên cho khu phố

Tập thể người dân ở hẻm 180, 200, 206 đường Bình Tiên thuộc khu phố 5 P4 Q6 gửi đơn đến Báo SGGP phản ánh về tình trạng hút chích, buôn bán ma túy, trộm cắp công khai gây mất an ninh khu phố.
Hãy trả lại bình yên cho khu phố

Tập thể người dân ở hẻm 180, 200, 206 đường Bình Tiên thuộc khu phố 5 P4 Q6 gửi đơn đến Báo SGGP phản ánh về tình trạng hút chích, buôn bán ma túy, trộm cắp công khai gây mất an ninh khu phố.

Tại hẻm 206 đường Bình Tiên (P4, Q6) hơn năm nay, bà con không khỏi lo lắng với cảnh hàng ngày có hàng chục con nghiện từ khắp nơi tập trung về đây hút chích, buôn bán ma túy cả ngày lẫn đêm. Chích xong, con nghiện bỏ ống kim tiêm bừa bãi ra lối đi. Có hôm người dân chưa kịp quét dọn, gặp trời mưa lớn hẻm ngập, kim tiêm trôi lềnh bềnh.

Chỉ có biển cấm sơ sài...

Chỉ có biển cấm sơ sài...

Còn nạn buôn bán ma túy diễn ra khá tinh vi, hầu hết đều thông qua điện thoại. Chỉ có dân trong nghề quen với những ám hiệu riêng biệt mới tiếp cận được kiểu mua bán này. Khi hai bên gặp nhau - thường là ngồi ngoài đường hoặc chạy xe - người bán người mua sẽ có một “màn kịch” hỏi đường và “hàng” trao tay xong đường ai nấy đi!

Ngoài ra nạn mất cắp xe gắn máy, điện thoại, bàn ghế, quần áo… diễn ra như cơm bữa. Bà Trương Thị Xa, ở số 206/2 đường Bình Tiên (P4, Q6) than thở: “Cuối năm 2008, tình trạng mất cắp diễn ra liên tục như nhà số 206/5 bị mất xe đạp, nhà số 206/1 bị mất xe gắn máy, nhà số 204 bị mất chiếc xích lô, xe đạp.

... vài anh dân quân ngồi như thế này liệu có thể ngăn được nạn hút chích, cướp giật tại hẻm 206 đường Bình Tiên P4 Q6?

... vài anh dân quân ngồi như thế này liệu có thể ngăn được nạn hút chích, cướp giật tại hẻm 206 đường Bình Tiên P4 Q6?

Mới đây, đầu tháng 2-2009 trong hẻm xảy ra nhiều vụ giật dây chuyền, đồng hồ… còn thau chậu, giày dép cũng bị mất liên tục”. Để tránh trường hợp “người lạ” vào hẻm, bà con tại đây góp tiền làm 2 cổng sắt ở 2 đầu hẻm. Tuy nhiên, do người dân trong hẻm thường đi sớm về muộn nên 5 giờ sáng phải mở cổng, 21 giờ đóng lại. Biết được thời gian đóng, mở cổng, bọn hút chích, buôn bán ma túy lẻn vào hẻm trước 21 giờ và sau 5 giờ sáng. Có nhiều lần bọn hút chích lấy keo dán sắt đổ vào ổ khóa để “vô hiệu” cổng.

Bà Huỳnh Thị Xuân, tổ trưởng tổ 70 khu phố 5 (P4 Q6) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần trình báo, UBND và công an phường hứa sẽ giải quyết rốt ráo nhưng đến nay chỉ điều vài chú dân quân, dân phòng đi lại trong hẻm. Vì thế tình trạng hút chích, buôn bán ma túy, cướp giật tại khu vực này vẫn không ngăn được”.

Vấn nạn trên cũng diễn ra khá phức tạp tại hẻm 180 và hẻm 200 đường Bình Tiên. Mong lãnh đạo địa phương sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên, mang lại sự an toàn cho khu phố. 

NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục