Cầu hay… chợ?

Tự do bày bán hàng hóa ngay trên cầu, chèo kéo khách gây mất trật tự giao thông… là thực tế đang diễn ra hiện nay tại nhiều cây cầu ở TPHCM.
Cầu hay… chợ?

Tự do bày bán hàng hóa ngay trên cầu, chèo kéo khách gây mất trật tự giao thông… là thực tế đang diễn ra hiện nay tại nhiều cây cầu ở TPHCM.

Hàng ngày, tại cầu Mỹ Thuận (đường An Dương Vương, giáp ranh giữa phường 16 quận 8 và phường 10 quận 6) trở thành chợ chồm hổm. Chợ mọc lên, rác và nước thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng ngại là đường hẹp, người đông, xe cộ lưu thông với mật độ lớn nên thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông.

Còn tại cầu Kiệu (ranh giới giữa quận 3 và Phú Nhuận) cứ vào tầm buổi chiều, bỗng trở nên nhộn nhịp bởi dọc theo hai bên hành lang cầu là “chợ” túi xách, giày dép, cặp da…. Biến cầu thành chợ, người bán hàng còn ngang nhiên ra giữa đường bắt khách, khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn, gây nên tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm.

Chợ trên cầu Tham Lương (quận 12 TPHCM).

Chợ trên cầu Tham Lương (quận 12 TPHCM).

Trên cầu Tham Lương (phường 15 quận Tân Bình) cũng nhếch nhác không kém, một số người dân tụ tập bày bán các loại hải sản như: cua, nghêu sò, ốc… và nước thải chảy tràn lan bốc mùi hôi tanh. Khi thấy lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì họ nhanh chóng thu gom, thải xuống gầm cầu, khi lực lượng kiểm tra đi qua thì họ lại tiếp tục bày bán.

Những hình ảnh đó cũng đã bắt đầu thấy ở cầu Bông (ranh giới giữa quận 1 và Bình Thạnh). Cứ khoảng 18 giờ tối hàng ngày, “chợ” túi xách, áo gối… thản nhiên mọc lên trên hành lang cầu, người mua kẻ bán, mặc cho xe cộ qua lại gặp nhiều khó khăn.

Cầu thành chợ trời... là tình trạng tồn tại khá lâu ở nhiều cây cầu tại TPHCM, nhưng xem ra chưa được giải quyết triệt để do các “chợ” này luôn nằm giữa ranh giới các địa bàn, nên cơ quan chức năng vẫn đùn đẩy nhau…

HOA LÀI

Tin cùng chuyên mục