Đừng để thêm tai nạn điện giật đau lòng

Thông tin vào ngày 31-8, một nam học sinh lớp 8 tử vong vì bị điện giật do trụ điện chiếu sáng (tại số 86 đường Trần Hưng Đạo quận 5 TPHCM) rò rỉ điện khiến chúng ta xót xa, bàng hoàng. Nếu không phải là em Cồ Quốc Duy bị chết oan uổng như thế thì chắc chắn sẽ có nạn nhân khác bị mất mạng vì đường ngập nước, không ai biết được điều gì đang xảy ra trên đường đi qua trụ đèn tai ương này.
Đừng để thêm tai nạn điện giật đau lòng

Thông tin vào ngày 31-8, một nam học sinh lớp 8 tử vong vì bị điện giật do trụ điện chiếu sáng (tại số 86 đường Trần Hưng Đạo quận 5 TPHCM) rò rỉ điện khiến chúng ta xót xa, bàng hoàng. Nếu không phải là em Cồ Quốc Duy bị chết oan uổng như thế thì chắc chắn sẽ có nạn nhân khác bị mất mạng vì đường ngập nước, không ai biết được điều gì đang xảy ra trên đường đi qua trụ đèn tai ương này.

Cùng đi với Duy, còn có hai học sinh khác cũng bị điện giật té xuống nước nhưng các em may mắn hơn khi thoát khỏi bàn tay tử thần. Điều đau lòng hơn cả là ngay khi biết tin con trai bị điện giật dưới dòng nước ngập, cha của Duy chạy đến với hy vọng cứu con nhưng bất lực vì dòng điện chưa cắt. Phải mất gần 1 giờ sau, ngành điện lực mới cắt điện nhưng tất cả đã muộn màng. Ai sẽ chịu trách nhiệm về tội danh “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khi gây ra cái chết oan uổng cho Duy?

Thế nhưng, dù có tìm ra cá nhân, đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm về việc thiếu kiểm tra, khắc phục sự cố để xảy ra hậu quả nghiêm trọng này thì cũng chẳng có gì có thể bù đắp nỗi đau, tổn thất quá lớn đối với người thân của Duy.

Trụ đèn chiếu sáng công cộng rò rỉ điện gây tử vong cho em Cồ Quốc Duy.

Trụ đèn chiếu sáng công cộng rò rỉ điện gây tử vong cho em Cồ Quốc Duy.

Người dân TP vẫn chưa quên câu chuyện thương tâm xảy ra cách đây gần 5 tháng. Trên đoạn đường Âu Cơ quận Tân Bình bị ngập nặng, chẳng may một dây điện trung thế bị đứt xuống đã cướp đi tuổi thanh xuân của chị Hoàng Thị Thanh Truyền, 22 tuổi. Câu hỏi đặt ra là sau hai nạn nhân bị điện giật, sẽ có bao nhiêu người đi đường trở thành nạn nhân nữa?

Thực tế cho thấy ngoài 2 tại nạn khủng khiếp trên, người đi đường cũng khó tránh khỏi những “cái bẫy” ở gần các “lô cốt” do thi công thiếu an toàn, để lại “ổ voi, ổ gà” lẫn đất đá trên mặt đường. Đây chính là nỗi lo canh cánh đối với tất cả người dân TP.

Dư luận và công luận đã nhiều lần cảnh báo về mối hiểm nguy trước thực trạng hệ thống điện chiếu sáng ở TP như mạng nhện giăng mắc khắp nơi liệu có đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông vào mùa mưa gió, khắp các tuyến đường lớn nhỏ đều biến thành sông, thành suối.

Từ nỗi bức xúc, âu lo này, mong rằng ngành điện và các cơ quan chức năng ở TPHCM sớm ngồi lại với nhau để bàn biện pháp tránh cho người dân khỏi những rủi ro, tai nạn thương tâm... 

HOÀNG LƯƠNG TRÂN (TPHCM) 

Hai học sinh đi cấp cứu đã xuất viện

(SGGP).- Ngày 2-9, theo thông tin từ Bệnh viện An Bình, cả 2 em Đỗ Khánh Khang và Nguyễn Thành Thông (sinh năm 1986, học sinh Trường THCS Lý Phong, quận 5) đều đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 ngày 31-8, nhóm học sinh lớp 8 trường PTCS Lý Phong (quận 5) gồm Cồ Quốc Duy, Đỗ Khánh Khang và Nguyễn Thành Thông trên đường đi ngang qua trụ đèn chiếu sáng công cộng số 86 (gần ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu, P2, Q5) bất ngờ bị điện giật té xuống đường. Riêng em Cồ Quốc Duy đã bị điện giật tử vong tại chỗ.

T. ĐẠT

Tin cùng chuyên mục