Cờ bạc trong nhà ra phố

Nhiều kiểu đánh bài
Cờ bạc trong nhà ra phố

Trên đường tuần tra các con hẻm nhỏ trong khu Đồng Tiến vào mùng  5 và mùng 6 Tết, các anh công an, bảo vệ dân phố phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM) luôn phải cảnh cáo các nhóm người tụ tập đánh bạc. Nạn đánh bạc rộ lên trong mấy ngày tết, đến khi hết tết rồi vẫn chưa dứt.

Cờ bạc trong nhà ra phố ảnh 1

Một sòng bạc tại quán cà phê trên đường Trần Phú


Nhiều kiểu đánh bài

Đối với một số gia đình tại TPHCM, cờ bạc ngày tết được xem như một thói quen. Bà P.T.T. (62 tuổi, ở chung cư Tản Đà, quận 5) kể: “Các con của tôi đều có nhà riêng ở xa. Ngày mùng 1 Tết cả nhà mới sum họp ở nhà cha mẹ”. Sau khi chúc tết, lì xì thì con cháu, dâu rể ngồi lại cùng nhau đánh bài, cho vui thôi mà!”. Có mặt tại nhà bà T. chiều mùng 1 Tết, chúng tôi chứng kiến không khí náo nhiệt, hầm hập, ồn ào không thua gì các casino. Các anh vợ, em rể đánh bài tiến lên; chị dâu, em chồng quây quần bên sòng tứ sắc. Vui vẻ và sôi động nhất là sòng bầu cua của các cháu nội ngoại, thu hút hơn chục cháu nhỏ. Cứ mỗi lần nhà cái (đứa cháu mới học lớp 4) mở lên là cả đám ùa nhau hò hét. Do cách chơi đơn giản nên có nhiều cháu chưa vào lớp 1 vẫn có thể tham gia. Bà T. cho biết thêm: “Coi ì xèo vậy chứ ăn thua không bao nhiêu. Anh em, con cháu trong nhà chủ yếu chơi cho vui, xem vận đỏ đen trong năm. “Casino” nhà tôi duy trì đến hết mùng 3 Tết”.

Cảnh ở gia đình bà T. cũng phổ biến ở một số gia đình khác. Thế nhưng, ở ngoài đường lại khác, có nhiều nhóm tụ tập sát phạt nhau thâu đêm, đến chiều mùng 6 vẫn chưa chịu ngưng. Nhiều sòng bạc tổ chức công khai trên lề đường hay trong hẻm, thu hút khá đông người chơi. Có đủ thể loại bài bạc thu hút ông già, bà lão, thanh niên, phụ nữ và cả trẻ em vào trò đỏ đen. Cờ bạc cũng diễn ra trong quán nhậu. Nhiều bàn nhậu tổ chức đánh xập xám, tiến lên… ăn thua bạc triệu.

Cần kiểm tra thường xuyên

Mùng 5 và mùng 6 Tết, chúng tôi rảo quanh các tuyến đường và ghi nhận nhiều sòng bạc nhộn nhịp trên lề đường trong mấy ngày tết đã tự giải tán. Rõ ràng việc kiểm tra nhắc nhở của công an địa phương đã có hiệu quả. Tuy nhiên, tại nhiều quán cà phê, cảnh tụ tập bài bạc vẫn còn diễn ra công khai. 9 giờ sáng mùng 5, một sòng tiến lên đang sát phạt ì xèo tại một quán cà phê trên đường Trần Phú (phường 7, quận 5). Chiều mùng 5, tại quán cà phê Anh Hào và quán C7 trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Kiểng, quận 7) tụ tập khá đông khách, có một số khách ngang nhiên gầy sòng đánh bạc.

Trong các ngõ nhỏ, hẻm sâu còn phức tạp hơn. Tại một góc khuất trong hẻm A1 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, một tốp thanh niên tụ tập đánh bài xập xám. Người chơi thản nhiên để cả cọc tiền trên bàn. Trong hẻm 214 Nguyễn Trãi (khu vực Đồng Tiến), các sòng bạc tổ chức công khai hơn. Hơn 10 giờ, sau khi trải chiếc chiếu ra, quăng bộ bài xuống, một chị nói như rao: “Đứa nào muốn kiếm tiền chợ thì nhào vô!”. Chỉ chờ có vậy, hơn chục con bạc lao vào chơi bài cào. Tại các quán nhậu hay trong sân nhà ở các con hẻm chỉ vừa 2 chiếc xe qua lại trong khu vực này, nhiều sòng bạc cũng đang diễn ra sôi nổi. Khoảng 11 giờ, từ một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, 5 xe gắn máy của công an, bảo vệ dân phố phường Nguyễn Cư Trinh xuất hiện. Các con bạc nhanh chóng tản ra, chạy nhanh về con hẻm nhỏ. Các bộ bài bị thu giữ. Tại khúc cua khá gắt ở hẻm, các anh công an dừng lại khi phát hiện sòng xập xám trong khoảnh sân nhỏ. Mọi người vội vàng giải tán, mắt ai cũng lấm la, lấm lét.

Quả thật, công an từng phường xã phải chịu khó tuần tra cảnh cáo mới có thể chấm dứt cảnh tụ tập gầy sòng bài bạc khi ngày tết đã qua.

Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục