Cùng vì học sinh thân yêu!
Thứ ba, 03/11/2009, 09:05 (GMT+7)

Sau khi Báo SGGP đăng bài “Chuyện thật, khó tin: Trường tiểu học có hơn… 100 lớp”, chúng tôi nhận được một số ý kiến phản hồi của bạn đọc bức xúc trước thực tế trường không ra trường, lớp không ra lớp ở TPHCM và kiến nghị TP sớm giải quyết tình trạng này.

  • Lo trường “chuẩn” bỏ quên học sinh nghèo!

Tôi thấy buồn khi nghĩ đến khái niệm “Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục!”. Cứ ngỡ chuyện thiếu trường lớp đã lùi xa vào dĩ vãng, giờ chỉ tồn tại ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nào ngờ xảy ra ngay trên địa bàn của quận nội thành - vốn dĩ có tiếng về chất lượng giáo dục ở TP là Gò Vấp.

Được biết, hàng năm trước thềm khai giảng năm học mới, HĐNDTP đều tổ chức các cuộc “thị sát” tại quận, huyện để nắm tình hình trường lớp, cơ sở vật chất chuẩn bị khai giảng năm học mới và nhắc nhở các địa phương… Chẳng lẽ năm nay, các đại biểu HĐND TP quên không nhắc nhở nên mới xảy ra “chuyện thật khó tin” như xảy ra ở Trường Tiểu học (TH) An Hội quận Gò Vấp chăng? Vậy trách nhiệm thuộc về ai?

Tôi chưa đồng tình với cách trả lời của hai vị cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM (Phó GĐ Sở và Trưởng phòng Giáo dục tiểu học): Đề nghị địa phương nhanh chóng có biện pháp giải quyết! Đây là sự đùn đẩy trách nhiệm, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục và UBND quận Gò Vấp nên mới xảy ra cớ sự khó tin như nêu trên.

Ngẫm nghĩ lại mà xót xa cảnh “trường không ra trường, lớp không ra lớp” lại tái hiện ở thập niên đầu thế kỷ 21 này! Đây không chỉ là bài học cảnh tỉnh cho người có trách nhiệm cao nhất của ngành giáo dục quận Gò Vấp mà còn cho nhiều quận, huyện khác.

Vấn đề mà dư luận quan tâm là cần xem xét cân đối quỹ đất dành cho việc xây dựng trường lớp, chứ không vì chạy lo xây dựng trường “chuẩn quốc gia” mà bỏ quên việc xây trường cho dân nghèo đô thị.

Gia Lợi (116/4 Tây Sơn, Tân Quý, Q.Tân Phú)

  • Đồng tình với phương án mà Báo SGGP đã nêu

Chúng tôi là những người dân ngụ tại khu phố 5, khu phố 6 thuộc tổ 31 đến 50 đường Quang Trung quận Gò Vấp.

Trong những ngày vừa qua, đọc Báo SGGP số ra ngày 28, 29, 30-10 viết về Trường TH An Hội (Gò Vấp) có hơn… 100 lớp học, phụ huynh chúng tôi rất đồng tình với những thông tin mà báo đã nêu. Hơn nữa chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi trước sự quan tâm của các ban ngành chức năng về việc học của con em mình.

Nhà của chúng tôi nằm ngay cạnh Trường TH Lương Thế Vinh, có hộ nằm sát bờ tường của trường, có hộ chỉ bước vài bước chân qua đường là tới. Thế mà 3 năm nay, chúng tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn vào ngôi trường mới xây đó để mà mơ ước. Mặc dù đất đó là do dân hiến nhưng chẳng hiểu vì sao con em chúng tôi lại không được học ở đó?

Chúng tôi đã kêu cứu tổ trưởng, thậm chí xin xỏ một số vị có thẩm quyền nhưng chỉ nhận được câu trả lời : “Khó vô lắm vì đó là trường chuẩn quốc gia”. “Chuẩn quốc gia” là gì? Chúng tôi là những người dân lao động nghèo ít học nên không thể hiểu nổi cụm từ này. Vì không được học trường chuẩn nên con em chúng tôi phải học ở Trường TH An Hội dù trường rất xa nhà và quá tải như báo nêu.

Nay với phương án mà UBND quận, Phòng Giáo dục Gò Vấp và các ban ngành khác đã nêu trên Báo SGGP số ngày 29 và 30-10, người dân lao động chúng tôi vô cùng vui mừng. Chỉ xin các cấp lãnh đạo có kế hoạch thu nhận con em chúng tôi vào học tại trường gần nhà để tiện việc đưa đón, chăm sóc và góp phần giảm bớt áp lực đối với với Trường TH An Hội.

Hiện nay điều lo lắng của chúng tôi là mức thu phí của trường chuẩn quốc gia đầu năm rất cao, phụ huynh phải đóng góp nhiều khoản. Vậy khi con em chúng tôi vào học mức phí sẽ đóng như thế nào?

Nguyễn Văn Tính, 3/3F1 tổ 36 P.8
(Đại diện các hộ dân ở khu phố 5, 6, P.8, Q.Gò Vấp)

Thông tin liên quan

- Giải quyết “Trường tiểu học có hơn… 100 lớp”: Giảm sĩ số học sinh ngay đầu học kỳ 2

- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Hoài Chương: Bằng mọi giá giảm sĩ số học sinh

- Trường tiểu học có hơn... 100 lớp

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Thương xót vỉa hè...  (26/10/2009,23:33)
Vì sao dân thiếu nước tưới tiêu?   (26/10/2009,02:21)
“Lên đời” đại học sao dễ quá!  (24/10/2009,00:03)
Xử lý nhanh phản ánh của dân   (24/10/2009,00:01)
Đâu rồi rừng phòng hộ ven biển?  (20/10/2009,09:50)
Việc cần, vẫn phải làm  (17/10/2009,00:20)
Đường Rừng Sác hay “rừng”… bụi?  (17/10/2009,00:16)
Cải tiến “dở tây, dở ta”  (10/10/2009,10:01)
Bùng phát tai nạn giao thông: Nỗi lo người đi đường  (06/10/2009,23:58)
Đi cấp cứu vì mua hàng quảng cáo trên truyền hình  (02/10/2009,00:01)