Báo SGGP với chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo ăn tết: “Xuân yêu thương”

Báo SGGP với chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo ăn tết: “Xuân yêu thương”

* Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm tặng bức tranh “Chợ quê”

Mỗi năm, cứ gần đến ngày tết, chúng ta lại thấy nao lòng khi nghĩ đến những người đón năm mới trong sự khó khăn, túng thiếu, trong nỗi lo cơm áo những ngày xuân. Hình ảnh những người cha, người mẹ tất tả ngược xuôi chỉ để các con mình không bị đói trong 3 ngày tết; hình ảnh những cụ già co ro trong cái lạnh đầu năm, những em bé trần truồng đứng nép mình ở một góc nhà sàn trong những buôn làng dân tộc thiểu số, trong khi ở khắp nơi, người người tưng bừng đón xuân… cứ luôn làm chúng ta ray rứt không nguôi…

Báo SGGP với chương trình ca nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào nghèo ăn tết: “Xuân yêu thương” ảnh 1

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm bên bức tranh lụa “Chợ quê” tặng chương trình Chăm lo tết cho người nghèo.

Để góp phần làm cho mọi nhà, mọi người đều có tết, để đưa tết về tận các vùng quê xa xôi, để những mảnh đời khó khăn được tận hưởng niềm vui những ngày đầu xuân, Báo SGGP cùng với các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc mang tên “Xuân yêu thương”, tổ chức tại sân khấu ca nhạc Lan Anh vào đêm 28-12-2008 (truyền hình trực tiếp trên kênh 9 HTV lúc 20 giờ 30 đêm 28-12-2008) để kêu gọi những tấm lòng nhân ái khắp mọi miền đất nước chung một tấm lòng, làm nên cái tết đầm ấm cho hàng vạn gia đình nghèo.

Ngay sau khi chương trình được phát động, nhiều đơn vị đã hưởng ứng ký hợp đồng tài trợ cho chương trình, nhiều mạnh thường quân đã gọi điện đến đăng ký ủng hộ. Một số ca sĩ được đề nghị đã nhiệt tình tham gia đêm nhạc và tình nguyện tặng luôn tiền cát-xê cho quỹ chăm lo tết cho đồng bào nghèo.

Nhân dịp khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm cùng các học trò với chủ đề “Cùng sánh bước”, diễn ra từ ngày 14 đến 23-11-2008, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (70 tuổi) đã tặng Ban tổ chức chương trình ca nhạc Xuân yêu thương một bức tranh lụa chủ đề “Chợ quê” do bà vẽ chỉ trong một ngày trong đợt đi sáng tác tại Cồn Én, một xã cù lao nghèo ở Long Xuyên (An Giang). Hình ảnh ngôi chợ quê trong những ngày giáp tết với những gam màu rực rỡ gợi nhớ về những cái tết đầm ấm, thanh bình ở các làng quê vùng đồng bằng Nam bộ hẳn sẽ gây xúc động cho người thưởng lãm. Bức tranh sẽ có chữ ký của các vị tổng lãnh sự các nước tại TPHCM và được đưa ra đấu giá tại đêm ca nhạc, toàn bộ số tiền bán bức tranh sẽ được sung vào quỹ chăm lo tết cho đồng bào nghèo.

Để chương trình được thực hiện tốt đẹp, đạt hiệu quả cao, Báo SGGP kêu gọi những tấm lòng hào hiệp, những doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh, những mạnh thường quân có lòng nghĩ đến người nghèo và bà con bạn đọc gần xa hãy tham gia tài trợ và góp tiền ủng hộ chương trình. Báo SGGP sẽ dành nhiều sự ưu ái cho các đơn vị tài trợ như: đưa tên và logo đơn vị tài trợ và đồng tài trợ lên các băng-rôn lớn, trên phông sân khấu và in trên vé mời đêm ca nhạc; viết bài giới thiệu thành tích và các hoạt động xã hội từ thiện của đơn vị trên Báo SGGP, đưa tên đơn vị lên bảng vàng quỹ chăm lo tết cho người nghèo… 

YẾN NHI

Tin cùng chuyên mục