(12G).-Sau khi SGGP 12 Giờ đăng bài viết “Thủ khoa ĐH Giao thông vận tải TPHCM Lê Minh Thắng: Đất cát sinh… chạch vàng” (số ra ngày chủ nhật 10-8-2008), bạn đọc Lê Đình Lý – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Duy Tân (thuộc Công ty TNHH Đại Thành, số 608 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình) đã có ý hỗ trợ em Thắng trong suốt thời gian học đại học.
Cụ thể, ngoài một suất học bổng dành riêng cho Thắng, Trung tâm sẽ nhận ba của Thắng vào làm việc với mức lương khoảng 2,5 triệu đồng/tháng để có điều kiện chăm sóc cho Thắng trong thời gian theo học tại TPHCM.
Ngoài ra, sẽ bố trí cho Thắng làm việc phù hợp ngoài giờ để em có thêm thu nhập. Sau khi tốt nghiệp đại học, nếu Thắng có nguyện vọng ở lại làm việc, công ty sẵn sàng tạo điều kiện. Lê Minh Thắng quê ở xóm Hòn Tượng B, thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, gia cảnh rất nghèo nhưng vẫn nỗ lực học tập và đã đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm nay.
Lê Khắc