(SGGP).- Trong cơn bão số 9 vừa qua, Tu Mơ Rông là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Kon Tum, huyện bị thiệt hại nặng nề nhất. Đã có 31 người chết, 15 người bị thương, thảm thương có những nhà có đến 3-4 người chết và bị thương; 116 ngôi nhà sập, 165 nhà bị tốc mái và sạt lở; 28 ngôi trường bị sập, hư hỏng và 21 công trình cầu cống bị cuốn trôi. Đặc biệt tỉnh lộ 672, nối liền 3 xã Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Ngọc Yêu là con đường mới làm dài 22km, với kinh phí trên 80 tỷ đồng, nay đã hư hỏng hoàn toàn không thể nào khôi phục lại được.
Ngay khi nhận thông tin, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Báo Kon Tum mang 100 triệu đồng của bạn đọc gần xa, tấm lòng của bà con TPHCM, đến với người dân nơi đây. Anh Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Kon Tum, cùng chúng tôi lội bùn sình đi dọc theo con suối Đăk Te để vào thăm bà con xã Đăk Rơ Ông, cách huyện lỵ Tu Mơ Rông 15km. Chúng tôi đến nhà ông A Nuối, có cô con gái Y Díp, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, bị lũ cuốn trôi, 2 ngày sau mới tìm được xác.
Cầm trên tay bao thư 2.500.000 đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ, ông A Nuôi không cầm được nước mắt. Ông nói trong nghẹn ngào: “Cơn lũ đã cuốn trôi của tôi 2 sào ruộng, 1 sào hoa màu, mà còn cuốn mất đứa con gái yêu quý của tôi. Dù nghèo khổ, tôi vẫn lo cho con ăn học, nó chưa kịp giúp ích gì cho dân làng…”.
Còn tại nhà của anh A Thô, vợ và đứa con 3 tuổi bị chết khi vào rừng lấy măng. A Thô sụt sùi: “Nhà nghèo, ngày ngày tôi đi làm thuê, vợ tôi gùi đứa con 3 tuổi đi lấy măng, kiếm thêm chút tiền sống qua ngày. Lũ quét hai mẹ con chết hết, 2 ngày sau tôi mới tìm được xác vợ, còn xác đứa con tới giờ vẫn chưa tìm được”.
Cố nuốt nước mắt vào lòng, A Thô tức tưởi: “Tôi với dân làng cố đi tìm xác con, hết đầu suối đến bìa rừng, mong tìm gặp con để mang về chôn chung với mẹ nó, nhưng vẫn bặt tăm. Bây giờ không biết nó nằm ở đâu”. Còn ông A Đinh như người mất trí, gặp chúng tôi, ông cứ lặp đi lặp lại: “Mất hết rồi, mất hết rồi!”. 2 ha ruộng và 1 ha rẫy của ông giờ là một bãi đất đầy cát và cỏ rác; 10 con bò với 4 con trâu đã bị lũ cuốn. Đau đớn nhất là cô con gái cũng bị lũ cuốn trôi. Cả đời lam lũ làm nên cơ nghiệp, nay phút chốc đã tan tành, con cái cũng không còn, làm sao ông không là người mất trí được.
Ông Lâm Quang Vân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông, ngậm ngùi thốt lên khi tiễn chúng tôi ra về: “Ảnh hưởng của cơn bão số 9 lịch sử này đã đẩy Tu Mơ Rông tụt hậu ít nhất là 30 năm. Trước mắt, Tu Mơ Rông rất cần sự giúp đỡ của bà con khắp nơi, giúp cho người dân Tu Mơ Rông sớm khắc phục khó khăn, ổn định lại cuộc sống”.
NGUYỄN TƯỜNG LỘC