(SGGP).- Cơn bão số 9 gây lũ lớn đã đi qua hơn nửa tháng. Với sự giúp đỡ của đồng bào cả nước, người dân vùng lũ các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên,... (Quảng Nam) đã chung tay khắc phục hậu quả nặng nề do bão, lũ để lại. Nhà sập đã được dựng lại, nhà tốc mái đã được lợp, những cơn đói và cơn khát đêm lũ đã được xóa bằng những lon gạo, thùng mì đầy nghĩa tình của đồng bào cả nước…
Ấm áp tình người
Trở lại vùng rốn lũ cánh tây huyện Đại Lộc, nơi đây đang hồi sinh. Về Đại Lãnh, ngay từ đầu làng, con đường ngập ngụa bùn non sau lũ đã được máy ủi cào phẳng. Dọc hai bên đường, ai ai cũng bận rộn “dọn dẹp chiến trường”.
Vợ chồng cô giáo Trần Thị Kim Liên (giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đại Lãnh) tại đầu cầu Hà Tân đang dọn dẹp mớ gạch, mớ tôn của căn nhà đổ sập để chuẩn bị dựng lại nhà. Lũ đã cuốn sạch những gì có trong nhà, kể cả chiếc máy tính chứa đầy những bộ giáo án – thứ quý nhất của cô.
Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quang Tám (Đại Lộc, Quảng Nam) dọn bùn non sau lũ. Ảnh: N.K.
Sau khi Báo SGGP nêu hoàn cảnh gia đình cô Liên, anh Phạm Thanh (Công ty Kinh doanh ô tô Gia Khánh, Đà Nẵng), bác sĩ Đào Nguyễn Diệu Hiền (Bệnh viện Đà Nẵng) và bạn bè hỗ trợ 7 triệu đồng và anh Thân An (Công ty CPĐTXD Nam Việt Á, Đà Nẵng) cùng bạn bè hỗ trợ 5 triệu đồng để gia đình cô khắc phục hậu quả.
Cô Liên vui mừng: “Với số tiền được hỗ trợ, tui sẽ sửa lại căn nhà để tá túc trong mùa đông tới. Nhưng điều lo lắng là đến nay chiếc máy tính chứa giáo án cùng toàn bộ sách vở bị lũ cuốn mất, việc giảng dạy sắp tới là rất khó khăn…”.
Vượt thêm con đường ngoằn ngoèo chừng mươi cây số, chúng tôi trở lại nhà anh Phạm Văn Thạnh (thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng), nơi bị con sông Vu Gia cuồng nộ mang cát lấp làng. Đến nay, vợ chồng anh Thạnh đã nhận được 20 triệu đồng từ nhóm bạn bè của anh Phạm Thanh, anh Thân An và Công ty Bảo hiểm Ace Life. Anh Thạnh tâm sự: “Nếu không có lòng tốt của mấy anh, mấy chị, không biết gia đình tui bây chừ ra răng?”.
Gia đình anh Thạnh là một trường hợp đặc biệt trong số những nạn nhân vùng rốn lũ Đại Lộc. Trong đêm, lũ lên quá nhanh, anh Thạnh phải bơi năm lần bảy lượt để đưa vợ cùng 3 con sang ngụ nhà hàng xóm. Với đứa con nhỏ, không thể dìu được nên phải bỏ cháu vào bao ni lông thổi đầy hơi rồi đẩy đi trong biển lũ cuồn cuộn giữa màn đêm đặc quánh. Sau khi đưa người cuối cùng ra khỏi nhà, anh ngậm ngùi nhìn họng lũ đã cuốn phăng chiếc nhà xây kiên cố như bẻ một que tăm.
Nỗi lo thiếu giống
Sau nửa tháng lũ qua, được sự đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào cả nước, gia đình anh Thạnh, cô Liên và nhiều gia đình vùng lũ 18 xã của huyện Đại Lộc đang bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.
Thầy Nguyễn Cơ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quang Tám, cho biết: Sau lũ, toàn bộ trường bị ngập sâu trong bùn non từ 0,5m đến 1m, nhiều đồ dùng dạy học, máy móc bị cuốn trôi. Để đảm bảo cho học sinh đi học lại ngay sau lũ, trường đã huy động toàn bộ giáo viên dọn bùn non tại các phòng học, đường đi. Tuy nhiên, hiện nay bùn non vẫn còn ngập sân trường với khối lượng quá lớn, ngoài sức của giáo viên. Đã vậy, nhiều giáo viên và học sinh tay trắng đến trường sau lũ vì sách vở bị lũ cuốn trôi”.
Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết: Đến nay, ngoài hơn 2 tỷ đồng từ các nguồn quyên góp của các tổ chức, cá nhân, tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 250 tấn gạo cho 18 xã vùng rốn lũ Đại Lộc ổn định cuộc sống sau lũ. UBND huyện cũng đã điều động người và phương tiện cơ giới đến các xã bị bồi lấp nhiều sau lũ như Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Cường khôi phục giao thông, công trình, trụ sở ủy ban và trường học, giúp dân sớm ổn định cuộc sống. Đến nay công tác khắc phục hậu quả bão lũ đã tạm ổn.
Tuy nhiên, lo lắng nhất hiện nay của bà con vùng rốn lũ Đại Lộc đó là giống cây trồng, vật nuôi để triển khai sản xuất trở lại đang thiếu nghiêm trọng. Cơn lũ vừa qua đã cuốn trôi hàng chục ngàn con trâu, bò, heo, gà, vịt, của người dân. Phát triển lại đàn gia súc gia cầm sau lũ là “bài toán khó” cho cả chính quyền và người dân vùng rốn lũ Đại Lộc.
Trước mắt, người dân đang thiếu giống lúa và hoa màu để sản xuất vụ đông-xuân sắp đến. Theo ông Phan Đức Tính, toàn huyện Đại Lộc có đến 4.200ha lúa, 2.700ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi lũ, toàn huyện cần đến 300 tấn lúa giống, 64 tấn giống đậu phụng, đậu xanh và bắp. UBND huyện Đại Lộc đã có văn bản xin tỉnh Quảng Nam hỗ trợ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hồi âm.
Để người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống, Đại Lộc đang rất cần thêm nhiều sự giúp đỡ từ mọi miền đất nước.
NGUYÊN KHÔI