(SGGP).- Trang “Nhịp cầu nhân ái” ngày 21-9 có bài “Một gia đình nghèo trong cơn hoạn nạn” viết về hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Lan, bệnh tim, ở huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình chị rất khó khăn, chồng chị là lao động chính trong gia đình, sống bằng nghề bán vé số nuôi vợ bệnh nặng và hai con bị tật bẩm sinh.
Sau khi báo đăng bài viết, bạn đọc khắp nơi gởi tiền giúp chị 5,2 triệu đồng chữa bệnh. Qua bài “Người đàn bà ốm yếu và ba con dị tật” đăng ngày 28-9 viết về gia đình bà Neáng Tuônt ở huyện Tịnh Biên, An Giang có 3 đứa con bị dị tật bẩm sinh, bạn đọc cũng đã giúp đỡ 10 triệu đồng.
Thay mặt gia đình chị Lan và bà Neáng Tuônt, Báo SGGP xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.
M.Q. |