Trời tối mịt, cô Bạch Thị Mận giáo viên chủ nhiệm lớp 4B Trường TH Trần Phú (TP Kon Tum) dẫn chúng tôi đến thăm nhà hai chị em mồ côi: Phạm Thu Uyên (lớp 6C Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Kon Tum) và Phạm Hương Quỳnh (lớp 4B Trường TH Trần Phú) ở trong con hẻm nhỏ 45 Trần Văn Hai, TP Kon Tum.
Mẹ của Uyên và Quỳnh là cô giáo Phạm Thị Hường khi đang là Hiệu phó Trường TH Bế Văn Đàn (TP Kon Tum), bị mắc bệnh ung thư máu và suy tủy, chỉ sau một thời gian ngắn vào tháng 9-2008 đã qua đời. Bố hai em là ông Phạm Văn Đương (40 tuổi) để có tiền phụ nuôi hai con ăn học đã phải đi làm thợ hồ ở xa.
|
|
Bà Hoan và hai em Uyên, Quỳnh. |
Mẹ mất, bố ở xa hai chị em Uyên ở với người dì tên Hoan (50 tuổi). Gia cảnh bà Hoan hiện cũng rất khó khăn. Cha của bà Hoan là ông Phạm Hữu Hoàng (83 tuổi) vừa bị ngã gãy chân và phải phẫu thuật cắt bỏ mật, bây giờ nằm liệt giường một chỗ. Cả bốn con người sống trong căn nhà tuềnh toàng ấy bây giờ đều do một tay bà Hoan chăm sóc. Cuộc sống hàng ngày dù bữa đói bữa no bà Hoan vẫn cố gắng làm để 2 cháu được đến trường với các bạn.
“Trường xa, hai cháu phải tự đến trường. Nhiều bữa chiếc xe đạp cũ hư hỏng, không có tiền để sửa hai cháu đành phải đi bộ đến trường cách nhà hơn 4 cây số, thương cháu tôi chỉ biết đứng nhìn theo mà khóc…” – bà Hoan nói.
Hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo, nhưng cả hai em học rất giỏi, bé Uyên còn được tín nhiệm bầu làm Liên đội phó Trường THCS Lý Tự Trọng. Bà Hoan nói: “Tôi có làm đơn xin miễn giảm tiền học phí cho hai cháu, nhưng chưa được giải quyết, riêng tiền của cháu Quỳnh đã được cô giáo Mận bỏ tiền túi đóng giúp cho (25.000 đồng/tháng)”.
Trên đường về, cô Mận ngậm ngùi nói bằng giọng rất buồn: “Đường đến trường ngày càng xa đối với cả hai chị em Uyên, Quỳnh. Chỉ tiếc rằng cả hai chị em đều học giỏi và ngoan”. Chúng tôi cũng mong sao sẽ có những tấm lòng nhân ái giúp đỡ hai cháu để con đường đến trường của Uyên và Quỳnh bớt gập ghềnh trắc trở.
PHƯƠNG DUY |