30 năm làm nghề vớt xác trên sông…
Thứ bảy, 21/03/2009, 04:14 (GMT+7)

Chiếc ghe cà dom vá chằng vá chịt neo đậu ở bến chợ Long Xuyên là nơi trú ngụ của gia đình anh Hùng (ảnh), ngày ngày mua bán rau củ làm kế sinh nhai.

Công việc hàng ngày của anh Hùng là tiếp vợ buôn bán, nhưng ít ai biết anh đã sống hơn nửa cuộc đời mà đã có đến 30 năm là đội trưởng đội chuyên vớt xác trôi sông, thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Long Mỹ (Long Xuyên – An Giang). Thời gian qua, đội đã hoạt động không biết mệt mỏi, để giúp thân nhân người bị nạn vơi bớt nỗi đau mất mát.

Châm ngôn của anh Hùng là “Chưa tìm được xác chưa về”. Có khi trục vớt 4 – 5 ngày chưa tìm được xác, sạch tiền túi, cùng nhau ghé vào các chợ, bến đò xin bánh mì, mì gói ăn cho đỡ đói để tiếp tục mò tìm.

Có những xác khi tìm được thì rã mục, bầy nhầy, phải hứng vào tấm ni lông gói lại. Đói lạnh, mưa lũ ngâm mình dưới nước, nhiều lúc bỏ công ăn chuyện làm, xa cách vợ con hằng mười ngày, nửa tháng là thường. Hạnh phúc nhất của đội là khi vớt được xác giao lại cho người thân, quên đi bao nhọc nhằn gian khó. Có lúc nhìn cảnh tử biệt sinh ly mà rơi nước mắt.

Khi hỏi về công việc của đội, anh Hùng không thể nào nhớ nổi. Địa bàn tỉnh An Giang thường xảy ra tai nạn trong mùa mưa lũ năm nào nhiều thì trên vài chục lượt, ít cũng trên chục lượt. Có những năm anh em bỏ ăn tết đi vớt xác.

Với tinh thần tự nguyện là trên hết, ngoài trang bị cá nhân như phao, dây, khẩu trang, bao tay, móc lưới, anh em trong đội chưa có chiếc ghe chắc chắn để trục vớt. Nhiều khi cần trục vớt ban đêm phải đi thuê mướn rất khó khăn.

Anh Tú, nhân viên trong đội trục vớt, cho biết: Mặc dù gia đình anh Hùng sống trôi nổi trên chiếc ghe cà dom, đời sống rất khó khăn, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ đóng góp vào công tác từ thiện bằng cái nghề thầm lặng nhưng đầy lòng nhân ái này.

THỤY MẪN

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Chuyện buồn của bà Chuyện  (21/03/2009,04:12)
Hai “người mẹ” của trẻ mồ côi   (16/03/2009,00:00)
Bạn đọc Báo SGGP giúp bé Thùy Dương gần 18 triệu đồng   (15/03/2009,23:40)
Mẹ chồng, con dâu  (14/03/2009,04:01)
Chị em tiểu thương đến với người nghèo  (14/03/2009,03:52)
Tấm lòng người cựu chiến binh  (14/03/2009,03:42)
Bạn đọc Báo SGGP giúp bé Phú Nhơn và chị Nguyệt 10 triệu đồng   (14/03/2009,03:40)
Ngôi nhà tình người  (13/03/2009,15:50)
Vượt nghèo đâu chỉ cho riêng mình  (13/03/2009,00:06)
Nỗ lực chăm lo đồng đội nghèo  (13/03/2009,00:02)