70 km không phải là quãng đường quá xa đối với các đoàn công tác xã hội. Nhẩm tính, chắc chỉ 2 tiếng sẽ đến được nơi cần đến. Thế nhưng có đi rồi mới biết, 70 km từ trung tâm TPHCM đến xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ đoàn Lãnh sự quán Đức và Báo SGGP đã mất gần 5 tiếng đồng hồ mới đến được Ủy ban Nhân dân xã…
Gập ghềnh đường đến xã
Đúng lời hứa sẽ hỗ trợ bà con xã Lý Nhơn xây dựng một chiếc cầu nhỏ kết nối khu dân cư và chợ huyện, một ngày giữa tháng 2, đoàn Lãnh sự quán Đức tại TPHCM đã đến khảo sát địa điểm xây cầu. “10 giờ chúng tôi sẽ đến!” mọi người hứa với nhau, thế rồi 10 giờ đến 11 giờ đoàn vẫn chưa đến.
Ngồi trên xe mà dường như ai cũng nóng lòng. Bác tài xế nói: “Đi kiểu này chắc phải 12 giờ mới đến nơi”. Con đường lớn từ TPHCM đến Cần Giờ đã được tráng nhựa, xe chạy thoải mái, thế nhưng con đường đất hướng về xã Lý Nhơn lại quá… thê thảm! Hai bên vắng tanh, những cây đước trơ rễ sừng sững như thách thức người đi đường. Chiếc xe 12 chỗ dập dềnh lên xuống và quanh co theo con đường đất để vào trung tâm xã.
Như không tin ở mắt mình, Antonie - Tùy viên văn hóa của Lãnh sự quán nhìn quanh con đường và khung cảnh hai bên, nói: “Không quá xa thành phố nhưng tại sao lại thế này nhỉ?”. Rồi bà nhìn những cánh đồng lúa vàng úa, bỏ trống đang dần dần nhường chỗ cho các ruộng muối, nói tiếp: “Thu nhập từ nghề làm muối liệu có bằng một mùa gặt?”.
Vượt hết 15 km đoạn đường đất gồ ghề, chúng tôi mới đến được UBND xã. Tiếp đoàn là Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn. Không để mọi người đợi lâu, chúng tôi theo chân chủ tịch xã đến xem khu vực dự định sẽ xây một chiếc cầu. Kênh, mương chằng chịt, nếu không có người dẫn đường chắc chúng tôi không biết đâu là điểm đến.
Ông Lê Phước Hồng, Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn, cho biết: “Ở đây nếu không có cầu, người dân sẽ mất khá nhiều thời gian trong việc đi lại, vì họ phải vòng vèo nhiều đoạn đường mới đến được trung tâm xã”. Dự án xây cầu sẽ giải quyết được nhiều vấn đề cho người dân ở 2 ấp Tân Điền và Lý Hòa Hiệp. Có cầu mới, họ sẽ rút ngắn được quãng đường 7 km đi từ ấp đến xã. Một cán bộ đô thị của xã còn cho biết thêm, học sinh cấp 3 ở đây đi học ngoài huyện có khi phải ở lại 2 hoặc 3 ngày mới về, vì đường sá quá khó khăn.
Cứ tưởng tượng cảnh các em gồng mình trên những chiếc xe đạp nhỏ, vượt gần 20 km đường đất với nhiều ổ voi như thế này thì đúng là quá sức. “Đó là chưa kể lúc trời mưa, các con đường trong xã lầy lội, trơn trợt. Hy vọng vài năm nữa, dự án bê tông hóa của TP đang được triển khai sẽ rút ngắn khoảng cách giữa xã Lý Nhơn và các quận, huyện khác”, ông Phước Hồng nói thêm.
Thêm một dự án hỗ trợ
Không nói ra nhưng thật lòng tâm trạng mọi người trong đoàn đều mong rằng dự án xây cầu sớm được hoàn thành để người dân 2 ấp Tân Điền và Lý Hòa Hiệp sớm nhận được niềm vui. Qua câu chuyện với người dân xã Lý Nhơn và tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây, đoàn công tác của Lãnh sự quán Đức không khỏi chạnh lòng. Thế là, từ dự án đầu tiên về xây cầu, bà Antonie tâm sự: “Chắc chúng ta phải xúc tiến thêm một dự án cho xã Lý Nhơn”.
Thêm một tin vui cho xã, thế là đoàn tiếp tục đi khảo sát tại 2 ngôi trường tiểu học Vàm Sát và Tân Điền để thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống xử lý nước sạch”. “Khi chưa có máy xử lý nước sạch, học sinh ở đây phải uống nước chưa được xử lý. Xã cũng đã vận động nhiều đơn vị giúp sức nhưng mấy năm nay chỉ có một đơn vị hỗ trợ cho một trường. Nếu thêm 3 trường nữa được trang bị hệ thống xử lý nước sạch thì còn gì bằng…”, ông Phan Thành Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhơn, cho biết.
Không thể nói hết niềm vui của những người bắt nhịp cầu nhân ái giữa Lãnh sự quán Đức và các xã vùng sâu, vùng xa. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, tháng 6 này xã Lý Nhơn sẽ vui mừng đón hai công trình mới được hoàn thành…
LÊ HUỲNH