Sau bài viết “Ước mơ của cậu học trò nghèo” - Một Việt kiều gửi tặng 100 euro
Thứ bảy, 25/04/2009, 16:25 (GMT+7)

(SGGP 12G).- Chiều 24-4, Tòa soạn Báo SGGP 12 Giờ đã nhận được email của bạn đọc Than Ngoc Thuy, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức.Trong thư bạn đọc Thuy cho biết, đã rất xúc động khi đọc bài viết Ước mơ của cậu học trò nghèo.

Nội dung bài viết về hoàn cảnh của em Nguyễn Ngọc Yên (học sinh lớp 12C, Trường THPT Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) – người đã 11 năm liền đạt học sinh giỏi và 2 lần đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Địa lý – đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Mười năm qua, mẹ của em Yên (cha em Yên đã mất từ khi em còn trong bụng mẹ) đã vay số tiền 12 triệu đồng cho em ăn học và đến nay vẫn chưa trả xong. Do vậy, mẹ em Yên không còn khả năng lo cho em vào đại học.

Qua bài viết, bạn đọc Thuy xin hỗ trợ em Nguyễn Ngọc Yên số tiền 100 euro để hỗ trợ em Yên tiếp tục ôn thi vào đại học. Tòa soạn Báo SGGP 12 Giờ rất mong quý bạn đọc hảo tâm tiếp tục giúp đỡ em Yên và gia đình em.

ĐOÀN HIỆP

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
“Cho đi bằng nhân ái, mua lại bằng tấm lòng”   (24/04/2009,23:54)
Tặng quà và giao lưu văn nghệ với các học viên khuyết tật   (24/04/2009,23:46)
Người đàn bà 2 lần nhẹ dạ   (24/04/2009,23:37)
Đêm yêu thương và chia sẻ  (20/04/2009,09:42)
Bạn đọc Báo SGGP giúp anh Nguyễn Văn Nhường gần 9 triệu đồng  (20/04/2009,00:00)
Nhiều doanh nghiệp hành động vì cộng đồng  (19/04/2009,23:58)
13,5 tỷ đồng ủng hộ người tàn tật và trẻ em mồ côi   (19/04/2009,01:10)
Bà nội tôi  (18/04/2009,00:20)
“Bà Già Trầu” và 205 bệnh nhân tim  (18/04/2009,00:14)
Góp phần xoa dịu “Nỗi đau da cam”  (18/04/2009,00:10)