Những tấm gương bình dị
Thứ sáu, 08/05/2009, 23:57 (GMT+7)

Ủy ban MTTQ quận 5 (TPHCM) vừa bình chọn các gương Người tốt việc tốt điển hình trong giới Phật giáo trên địa bàn quận. Báo SGGP xin giới thiệu một số điển hình.

1. Từ nhiều năm nay, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện An Bình, Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi… đều biết đến bếp ăn từ thiện của chùa Từ Đức Tịnh Xá. Cứ đến giờ trưa, người bệnh hay thân nhân của họ thường mang cặp lồng, hộp nhựa xuống bếp ăn để nhận cơm chay. Riêng các buổi chiều, bệnh nhân thường được ăn cháo nấu với các loại rau, củ, quả sạch sẽ, hợp vệ sinh.

Ông Lê Văn Cảnh (bên phải) đại diện cho Hội quán Tuệ Thành và phật tử người Hoa trao học bổng cho một học sinh nghèo. Ảnh: Kỳ Lân

Đằng sau những hoạt động trên có vai trò rất lớn của Thượng tọa Thích Tôn Thật, Trụ trì chùa Từ Đức Tịnh Xá. Những khi có người nghèo qua đời, Thượng tọa Thích Tôn Thật còn hỗ trợ áo quan để người quá cố được ấm lòng. Thượng tọa quan niệm rằng: “Sống có nhà, chết có mồ. Người nghèo mất đi thì có cái áo quan cho đỡ lạnh.

Đại lễ Phật đản năm nay, chùa Từ Đức Tịnh Xá còn tổ chức nhiều đoàn đi tặng quà, phát gạo cho người nghèo các vùng sâu, vùng xa. Ủy ban MTTQ quận 5 cho biết kinh phí mà chùa Từ Đức Tịnh Xá vận động để xây cầu, làm đường, hỗ trợ mổ mắt, bếp ăn từ thiện… dành cho người nghèo đã lên đến 17 tỷ đồng

2. Tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi, Hội quán Tuệ Thành của phật tử người Hoa gốc Quảng Đông được nhiều người biết đến với tên gọi quen thuộc: Chùa Bà. Nhờ làm tốt công tác tập hợp, hiện hội quán có nhiều chi hội chức năng như khuyến học, người cao tuổi, từ thiện…

Đối với ông Lê Văn Cảnh, Trưởng ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành, ngoài các công việc chuyên môn, ông dành hết thời gian còn lại cho công tác chăm sóc người cao tuổi, người nghèo. Mỗi dịp lễ, tết, ông Cảnh đứng ra vận động phật tử người Hoa các giới quyên góp tiền, quà rồi chia đều ra để chăm lo cho người già neo đơn, học sinh nghèo, trẻ mồ côi…

Bà Diệp Lan, một người Hoa nghèo ở chung cư số 88 Ký Hòa, P11, Q5 cho biết: “Có lần báo chí đăng tình cảnh mẹ tôi là bà Diệp Thu (“Mưu sinh ở tuổi 100” – SGGP 12 Giờ ngày 28-2-2008) phải bán vé số ở tuổi 100, hội quán đã cho người đến giúp đỡ chúng tôi và từ đó đến nay, dịp lễ tết nào mẹ tôi cũng có quà của hội quán, ấm lòng lắm!”. Mới đây Hội quán Tuệ Thành còn đứng ra vận động phật tử 30 triệu đồng để ủng hộ cho bộ đội Trường Sa.

3. Ở quận 5, nhiều người biết đến bà Võ Thị Trúc Linh như một “phật tử từ thiện” bởi họ thường thấy bà Linh đi đây đi đó chăm lo cho người bệnh AIDS. Thế nhưng ít ai biết bà Linh đang công tác tại Khoa Tham vấn và Hỗ trợ cộng đồng - Trung tâm Y tế dự phòng quận 5. Đặc điểm của bệnh nhân AIDS là hay gặp phải những căn bệnh cơ hội, bị nhiễm trùng và rất dễ phơi nhiễm sang người chăm sóc nếu không áp dụng đúng phương pháp y khoa.

Thấm nhuần tư tưởng “lương y phải như từ mẫu”, bà không hề quản ngại lau rửa vết thương, hướng dẫn điều trị, chăm sóc cho người bệnh AIDS giai đoạn cuối như người thân của mình. Ngoài 200 bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện, bà Linh còn trực tiếp đến tận nhà 100 bệnh nhân khác đã yếu sức để cùng với gia đình họ chăm sóc người bệnh.

4. Năm 2008, Đại đức Thích Lệ Minh (Trụ trì chùa Thiện Mỹ) đã đạt giải khuyến khích (phía Nam) trong cuộc thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Theo Ban đại diện Phật giáo quận 5, Đại đức Thích Lệ Minh còn chuyên tâm nghiên cứu về sự hòa hợp giữa tư tưởng Phật giáo và tư tưởng Hồ Chí Minh để từ đó đưa vào các hoạt động thường nhật. Ngoài ra, đại đức đã tự vận động được 80 triệu đồng và tìm đến những gia đình nghèo chạy xe 3,4 bánh tự chế để hỗ trợ họ chuyển đổi nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 5 Đặng Thị Minh Phương kể: “Không như một số nơi khác thì người nghèo phải “gõ cửa” để được hỗ trợ. Đại đức Thích Lệ Minh lại tự “gõ cửa” người nghèo”.

MINH ANH

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Nhiều hoạt động chăm lo trẻ em nghèo  (08/05/2009,15:04)
Đấu giá 47 tranh, ảnh gây quỹ phẫu thuật miễn phí trẻ em hở môi   (04/05/2009,02:55)
Bố già… “dư hơi”   (04/05/2009,01:15)
Caravan từ thiện “Vì trẻ em hiếu học”  (02/05/2009,02:42)
Hành trình “Dấu chân từ thiện 2009”  (01/05/2009,23:58)
Hoạt động kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội  (01/05/2009,23:54)
Giáo hội Phật giáo VN tặng 1.100 xe lăn cho người khuyết tật  (30/04/2009,15:13)
Người phụ nữ tên Tim và trái tim nhân hậu  (26/04/2009,23:51)
Sáng 26-4, tặng xe lăn chạy bằng điện cho 2 vị tướng   (26/04/2009,15:08)
Sau bài viết “Ước mơ của cậu học trò nghèo” - Một Việt kiều gửi tặng 100 euro  (25/04/2009,16:25)