NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Đưa tết về tâm lũ...
Thứ bảy, 23/01/2010, 09:05 (GMT+7)

Sau bão lũ số 11, Phú Yên có 68 người chết, 1.684 ngôi nhà sập và 5.000 hộ khó khăn do mất trắng nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò. Chỉ mới 3 tháng kể từ khi cơn bão dữ ập vào quê nghèo, người dân Phú Yên vẫn còn chưa hết bàng hoàng gượng dậy để đón tết...

Gượng dậy đón tết...

Tổng cộng trong chuyến công tác, Báo SGGP đã trao tặng 120 phần quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn với kinh phí 61 triệu đồng; khảo sát xây dựng Trường TH Xuân Lâm với kinh phí 1,2 tỷ đồng, xây trường mẫu giáo xã Xuân Lâm trị giá 180 triệu đồng.

Cụ Trương Thị Lan, 81 tuổi, vợ liệt sĩ. Cụ Lan cho biết mình không có nhà cửa nên được chính quyền xây cho căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên căn nhà này đã sập ngay sau lũ, quần áo “trôi sạch sẽ xuống sông Kỳ Lộ”, nên cụ phải đi ở đậu nhà hàng xóm. Từ hôm mất nhà tới nay, cụ được nhiều đoàn cứu trợ ra thăm, biếu đâu được khoảng 10 triệu đồng, đang cất trong lon sữa bò cũ để qua tết sẽ dựng lại nhà, chưa dám xài đến. Khi Báo SGGP biếu cụ Lan 500.000 đồng để ăn tết, cụ vui mừng bảo: “Tui sẽ mua cái thủ dỉ (đầu heo) về luộc cúng ông bà và may 1 bộ quần áo mới”.

Phải đến 30 phút, chúng tôi mới tặng xong quà tết cho 20 hộ chính sách huyện Sông Cầu. Con đường nhớp nháp bùn nhão hôm nào dẫn vào huyện lỵ, nay đã tinh tươm, rác xà bần được vun gom thành đống, nhiều nhà đã xây dựng lại. Theo ông Bá Thanh Kia, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên, đã có 50% nhà đổ nát được xây dựng lại, MTTQ tỉnh sau khi cân đối các nguồn đã hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 20 triệu đồng, số tiền này vừa đủ để bà con xây nhà mới, nhưng chắc chắn cư dân vùng lũ sẽ không có tết đúng nghĩa. Chính quyền các huyện cũng đang dọn dẹp đường phố, cấp phát quà để người dân có chút hương vị tết.

Tết cuối cùng trong xóm cũ...

Chúng tôi trở lại xóm Trường, nơi các phóng viên Báo SGGP đã chứng kiến và cùng tìm kiếm nhiều thi thể người chết. Xóm thuộc xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, có 56 nóc nhà thì hết 44 cái bị sập, đè chết 14 mạng người. Anh Lê Thanh Đại, người bị mất 4 người thân gồm cha ruột, vợ và 2 đứa con trong cơn lũ vừa qua, bùi ngùi kể lại: “Giông gió ùn ùn, tui ôm cha lúc ấy co ro vì quá lạnh, một hồi cây me lung lay, nước cuốn ông trôi mất. Tui đẩy vợ và 2 đứa nhỏ lên chạc 3 cao hơn, một hồi sau thì cây trốc gốc, cuốn luôn 3 mẹ con. Tui trôi đến cây xoài thì ôm được ngọn cây, được 1-2 giờ thì cây xoài trốc gốc, tui trôi tiếp ôm cây cột điện, gào khản cổ mà chẳng thấy người thân đáp lại. Sáng ra thì tui được cứu, còn xác cha, vợ, 2 đứa nhỏ thì mãi sau mới tìm được”. Anh bảo: “Nhiều người cho tui tiền cũng 70-80 triệu đồng, tui cũng không biết làm gì. Tết năm nay chắc cũng làm 1 mâm thịt luộc cúng người thân, rồi qua năm di dời ra khu tái định cư thôi...”.

Theo chính quyền huyện Đồng Xuân, tất cả cư dân xóm Trường sẽ được nhận nền nhà ở vị trí cao hơn, tránh tai họa như vừa qua. Tuy nhiên, do gấp rút nên tết năm nay bà con vẫn đón tết trong xóm cũ, dưới mái nhà bạt do bộ đội dựng tạm. Sau tết, mỗi hộ sẽ nhận 1 nền đất 200-300m² để cất nhà. Ngày 26 Tết năm nay, khác với nhiều nơi trên cả nước, xóm Trường sẽ cúng tập thể 100 ngày cho 18 nạn nhân. Riêng anh Đại, đội đến 4 vành khăn trắng!

Trên đường đi đến Trường Tiểu học Xuân Lâm, chúng tôi gặp các em học sinh mang cặp mới, xúng xính trong quần áo mới. Trường Xuân Lâm là ngôi trường nằm ven bờ sông đã bị sập hoàn toàn và tết năm nay, 176 học sinh của trường vẫn phải chia nhiều điểm học, nhiều ca học trong các ngôi nhà tạm của dân.

Xúc động trước hoàn cảnh ấy, Báo SGGP đã phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm Ace Life xây tặng một ngôi trường mới tại Xuân Lâm, với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Mở tập của học sinh Huỳnh Hữu Đức ra xem, chúng tôi vô cùng vui mừng vì tuy không có trường, học sinh này vẫn chăm chỉ đến lớp và học rất giỏi. Đức nói: “Tết năm nay con không có trường nhưng qua năm mới sẽ có, tụi con sẽ gắng học giỏi”.

 

MINH ANH

In trang Về đầu trang