NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Lễ hội mua sắm “Nghĩa tình mùa xuân” gắn kết những trái tim nhân ái
Thứ sáu, 29/01/2010, 04:14 (GMT+7)

20 giờ đêm qua 28-1, Lễ hội mua sắm “Nghĩa tình mùa xuân” do Báo SGGP phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Đầu tư Hoàn cầu Đông Dương, Công ty Tương Lai Việt tổ chức; Công ty Vissan tài trợ… đã diễn ra thật ấm cúng, tiết kiệm mà trang trọng, mở màn bằng đêm gala ca nhạc...

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp tài trợ chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Những người gieo niềm vui...

Mặc dù 20 giờ tối lễ hội mới bắt đầu khai mạc song từ giữa trưa, nhiều khách hàng nữ đã vây kín gian hàng của hãng thời trang Nino Maxx. Đơn giản là nơi đây giảm giá đến 70% cho các loại sản phẩm.

Gian hàng thơì trang Lễ hội mua sắm “Nghĩa tình mùa xuân”  thu hút nhiều khách hàng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sinh viên Lê Phương Lan, ĐH Mở - Bán công TPHCM, cho biết: “Em xem trên báo thấy hàng giảm giá, lại được ủng hộ cho người nghèo khi mình mua hàng nên tìm đến đây sớm. Em vừa mua cái thun nữ giá 40.000 đồng, trong khi nếu ra cửa hàng của Nino Maxx giá đến 99.000 đồng đó”.

Theo anh Nguyễn Mạnh Tuấn, giám sát bán hàng của Nino Maxx, công ty có đưa doanh số bán hàng trong lễ hội là 200 triệu đồng. Và trong khi tại các cửa hàng chỉ “sale off” có 50% thì tại lễ hội, tỷ lệ “sale off” cao hơn nhiều. Phần thực lãi sẽ được trao cho Báo SGGP để mua quà tết tặng người nghèo. Đó chính là “gieo niềm vui” cho mọi người.

Các mặt hàng nhựa gia dụng cũng được nhiều khách hàng quan tâm. Gian hàng của Nhựa Sài Gòn tuy không ở vị trí đắc địa nhưng nhiều khách vẫn đến mua vì giá giảm hơn 20%. Nhân viên bán hàng Phan Văn Vân nói: “6 mặt hàng với 1.100 sản phẩm sẽ được bán trong nay mai thôi vì chưa đến lúc khai mạc mà khách đã mua gần 100 sản phẩm rồi. Mỗi sản phẩm chúng tôi ủng hộ người nghèo một ít tiền lãi, chỉ giữ lại vốn”.

Tại gian hàng của Công ty Lương thực TPHCM, các mặt hàng đều có giá thấp hơn thị trường. Riêng mặt hàng gạo, công ty này tuyên bố sẽ thông qua Báo SGGP, gửi 300 đồng cho người nghèo trên mỗi ký gạo bán ra.

Gian hàng của Công ty Dịch vụ Phú Nhuận - Maseco được nhiều người chú ý vì âm thanh phát ra từ đầu DVD karaoke 909 thông qua dàn ampli, loa cực đại. Nhân viên quảng cáo - tiếp thị Nguyễn Minh Hiếu vui mừng nói: “Chúng tôi đưa đến lễ hội 52 đầu DVD, DVD karaoke, ampli, loa… với trị giá 50 triệu đồng. Nếu bán hết số hàng này, Maseco sẽ dành toàn bộ số tiền thu được tặng người dân miền Trung - Tây Nguyên. Đây là dịp mà các công ty dành một phần thành quả trong năm qua chia sẻ với cộng đồng”.

... và “gặt” lại hạnh phúc!

Nhà báo Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng ban Chương trình-xã hội Báo SGGP, thông tin: Lễ hội mua sắm “Nghĩa tình mùa xuân” diễn ra từ 28 đến 30-1 tại Cung Văn hóa Lao động với chương trình ca nhạc đặc sắc hàng đêm. Các doanh nghiệp tham gia được miễn hoàn toàn phí gian hàng; hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp đều bán giảm giá để phục vụ người nghèo. Kinh phí quyên góp được sau lễ hội cũng dành cho người nghèo.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Đức Hiến xúc động nói: “Hàng năm, cứ vào dịp cận tết, Báo SGGP lại tổ chức nhiều hoạt động từ thiện - xã hội để gây quỹ chăm lo tết cho những gia đình khó khăn, bất hạnh, những gia đình chính sách và người nghèo. Là những người làm báo, trái tim luôn hướng về cộng đồng, chúng tôi thật sự không yên lòng khi thấy còn nhiều gia đình nghèo không có tết, những gia đình chính sách sau bao năm cống hiến cho đất nước vẫn chưa thể chu toàn mâm cỗ tết trong nhà…”.

Nhiều người lặng đi trước lời phát biểu của ông, rồi chợt vỡ òa khi ban tổ chức công bố các công ty: Vissan ủng hộ 500 triệu đồng, Anh Luân tặng người nghèo 360 triệu đồng, Lương thực TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng, Ô tô-địa ốc Phương Trang ủng hộ 100 triệu đồng, CP Kinh Đô tặng 400 phần quà tết, Đông lạnh Hùng Vương tặng 300 triệu đồng…

Không như các đơn vị khác giúp người nghèo thông qua hàng giảm giá, Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank) làm “nổ tung” đêm gala ca nhạc khi công bố ủng hộ 19,8 tỷ đồng cho người tàn tật nghèo, học sinh nghèo thông qua Báo SGGP. Cụ thể là 3.000 chiếc xe lăn, 1 triệu quyển tập, 3.000 suất quà tết, 150 tấn gạo sẽ được Báo SGGP chuyển đến đúng đối tượng, một cách sớm nhất.

Ông Trương Văn Công, Phó Giám đốc tiếp thị Vissan, xúc động nói: “Được tài trợ cho lễ hội mua sắm là được đem niềm vui đến với nhiều cảnh đời bất hạnh, đưa tết đến tận tay người nghèo. Chúng tôi và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia lễ hội đã “gặt hái” được niềm hạnh phúc trong cuộc sống”.

Minh Anh

In trang Về đầu trang