Nở hoa từ đất tình thương

Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”,  một công đất cho thuê mỗi năm thấp nhất cũng 500.000 đến 600.000 đồng. Thế nhưng, ở vùng quê Cầu Ngang (Trà Vinh), hàng trăm hộ dân đã tự nguyện cho hàng xóm mượn từ 2 đến 5 công đất sản xuất. Từ tinh thần “tương thân tương ái” này, hàng trăm hộ “khát cơm, thiếu áo” vượt qua cơn khốn khó, vươn lên trong cuộc sống.

3 năm liền được anh Hồ Văn Chệng ở cùng ấp thương tình cho mượn 2 công đất làm lúa, đến nay gia đình anh Ninh Văn Sĩ đã vượt qua khốn khó. Quê miền Bắc, anh Sĩ vào Nam lập nghiệp rồi về ở rể tại ấp Nô Lựa, xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang. Gia cảnh nghèo không đất sản xuất, vợ thường đau yếu, 3 đứa con nheo nhóc nên anh Sĩ làm thuê mướn quanh năm vẫn thiếu trước hụt sau. Anh Sĩ tâm sự: “Đặc thù vùng này làm nông nghiệp, đa số bà con còn nghèo, nhưng thương cảnh khó, một số người đã cho tôi mượn đất sản xuất. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình tôi đổi thay đáng kể, có tiền thang thuốc cho vợ và các con  được tiếp tục đến trường…”. 

Ở ấp Chông Văn, xã Trường Thọ, ông Thạch Thông được bà Trần Thị Xính cùng ấp cho mượn 5 công đất sản xuất. Sau mỗi vụ, 5 công đất này cho thu hoạch gần 100 giạ lúa. Tuy chưa khá hơn ai, nhưng gia đình ông không còn cảnh thiếu đói lúc giáp hạt. Ông Thạch Thông thổ lộ: “Bà Xính cho tôi mượn 5 công đất 15 năm rồi. Mỗi vụ thu hơn 2,5 tấn lúa, trừ chi phí sản xuất, gia đình còn hơn 1 tấn lúa (khoảng 50 giạ) tạm ổn định cuộc sống. Bà Xính tốt lắm! Ở chòm xóm hễ ai thiếu thốn, bà ấy đều giúp đỡ”.

Anh Kiến Quốc Thoại, 52 tuổi, một trong những triệu phú vùng quê Chông Văn, xã Trường Thọ cho biết: “Tôi canh tác 40 công ruộng. Làm 2 vụ, thu về hơn 1.200 giạ lúa. Kinh tế gia đình ổn định, thấy bà con cùng xóm thiếu đất sản xuất nên tôi cho các hộ Thạch Thon, Thạch Min và Thạch Ma Li mượn 15 công đất sản xuất từ nhiều năm nay. Lá lành phải đùm lá rách cho trọn nghĩa tình hàng xóm láng giềng”.

Về huyện Cầu Ngang, đến các xã Nhị Trường, Trường Thọ, Mỹ Hòa, Long Sơn, Hiệp Hòa... đi đâu cũng nghe bà con kể chuyện thoát nghèo nhờ “đất tình thương”. Nhờ vậy, nhiều người có được mái ấm lành lặn, con cái được học hành, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Vân Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhị Trường không giấu niềm vui: “Việc cho mượn đất có từ năm 1997. Ban đầu khởi phát từ một vài hộ trong bà con họ tộc. Thấy việc làm này hay nên chính quyền địa phương, Hội Nông dân tìm cách nhân rộng. Nhờ việc làm nghĩa tình này, hàng chục hộ thoát nghèo, có họ mua được bò, chuộc được đất cầm cố.”

Chỉ tính 2 năm 2008– 2009, huyện Cầu Ngang đã có 304 hộ khá giả cho 344 hộ nghèo mượn tổng cộng 181,8ha đất để trồng màu và làm lúa, từ đó giúp gần 300 hộ thoát nghèo. “Lá lành đùm lá rách”, nghĩa tình nơi miền thôn dã đã góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết của cộng đồng 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa ở Trà Vinh. Đất nở tình người!

ĐÌNH CẢNH

Tin cùng chuyên mục