Một buổi chiều cuối tháng 7, tại chung cư Miếu Nổi –Bình Thạnh, gần 50 người già, tàn tật và mất sức lao động tại các quận Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú… tề tựu bên nhau để đón chờ những phần quà có ý nghĩa mà họ sẽ nhận được.
Một cụ bà ở Bình Thạnh cho biết đã gần 70 tuổi nhưng hàng ngày cụ vẫn lê la khắp các con hẻm để bán vé số. Còn anh Nguyễn Hữu Thịnh, nhà ở Bình Thạnh, bị cụt hai chân do tai nạn đường sắt, gia đình xin được chiếc xe bằng nhựa (là xe đồ chơi của con nít) cho anh ngồi và tự đẩy đi bán vé số. Niềm ao ước lớn nhất của anh và cũng như của hầu hết mọi người đang có mặt tại căn phòng nhỏ ở chung cư Miếu Nổi, là mong có được một chiếc xe lăn (dạng xe đặc thù riêng cho người bán vé số) để làm phương tiện mưu sinh.
Khi chiếc xe tải chở xe lăn đến, ai cũng mừng rỡ. Đó là món quà của Câu lạc bộ các Phu nhân lãnh sự tại TPHCM tặng những người nghèo, tàn tật thông qua Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm (Bình Thạnh). Anh Nguyễn Đăng Hoàng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, cho biết trong vòng 1 tháng nay, gần 80 chiếc xe lăn được thiết kế riêng có mái che đã được trao tận tay người già, tàn tật, mất sức lao động đang sinh sống tại TP, trị giá gần 150 triệu đồng. Anh cho biết thêm, sau khi trao tại chung cư Miếu Nổi, đoàn Thiện Tâm của anh tiếp tục xuống Kiên Giang để trao 29 chiếc xe lăn cho bà con.
Chị Huỳnh Thị Bích Hòa ở Tân Phú, vừa rơm rớm nước mắt vừa nói: “Đây là món quà có ý nghĩa nhất đối với chúng tôi, những người suốt ngày dầm mưa, dãi nắng để bán vé số. Chúng tôi không còn mong chờ gì hơn…”.
NHƯ CÁT