Góp sức đời sống tinh thần một vùng quê nghèo

Xã Mỹ Hòa thuộc huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long là xã cù lao cặp sông Hậu, vốn là một địa phương nghèo nhưng cũng là vùng căn cứ cách mạng suốt 2 thời kỳ kháng chiến đã được vinh danh.

Mỹ Hòa nằm ngay bờ phía Bắc cây cầu Cần Thơ vừa hoàn thành ngày 24-4-2010. Để có được niềm vui nối đôi bờ Hậu Giang – một niềm hy vọng của bao đời người – người dân Mỹ Hòa cũng phải chịu nhiều mất mát, trong đó phải kể tới sự cố sập cầu dẫn ngay trên địa bàn xã Mỹ Hòa, khiến 34 người chết và 47 người bị thương.

Sau sự cố đau lòng đó, được sự ủng hộ tích cực của các cấp và nhân dân cả nước, đã làm vơi đi nỗi đau và khắc phục một phần cơ sở hạ tầng, góp phần ổn định sinh hoạt đời sống nhân dân trong xã. Mới đây, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TPHCM, nhân dân xã Mỹ Hòa được bàn giao một nhà văn hóa khang trang đẹp đẽ. Là một vùng quê nghèo, nhận trợ cấp ngân sách từ cấp trên, còn khó khăn thiếu thốn nhiều bề, nên dù đã có nhà văn hóa nhưng từ ngày được bàn giao tới nay bà con trong xã vẫn chưa được hưởng thụ gì. Nguyên nhân do nhà văn hóa này ngoài khung nhà, bên trong chưa hề có trang thiết bị sinh hoạt văn hóa nào… Địa phương nghèo quá nên không có điều kiện mua sắm.

Để góp sức cho đời sống tinh thần của nhân dân một vùng quê còn nhiều thiếu thốn và chịu tổn thất bi thương, Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP và UBND xã Mỹ Hòa tha thiết kêu gọi sự chung tay giúp sức của các quý đơn vị, cá nhân, tùy theo khả năng ủng hộ mà giúp Nhà văn hóa xã Mỹ Hòa có trang thiết bị cần thiết cho những sinh hoạt văn hóa đích thực như: bàn ghế, tủ kệ, sách báo, tranh ảnh, tivi, máy phóng thanh, nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ phổ thông, máy vi tính…

Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP tiếp nhận sự đóng góp của mọi tấm lòng. Xin liên hệ Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, số 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5; hoặc liên lạc trực tiếp với đồng chí Trương Văn Lợt, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

THẾ HẢI

Tin cùng chuyên mục