Cả gia đình 3 người lâm nạn

Cả gia đình 3 người lâm nạn

Em Trần Thị Thúy Uy (ảnh, 23 tuổi, ở ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM) trong lúc đi làm công nhân phụ giúp gia đình thì bị đau đầu. Lúc đầu còn ráng cầm cự bằng cách mua thuốc giảm đau về uống. Sau đó, cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều và càng tăng, gia đình đưa em đến bệnh viện khám và phát hiện bị khối u não. Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều phương pháp như phẫu thuật lấy khối u, xạ trị, hóa trị, em được chuyển qua Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Họa vô đơn chí, trong lúc bệnh tình của Uy chưa cải thiện thì em ruột là Trần Thị Thúy Liễu và mẹ là bà Ngô Thị Nga lại phải nhập viện do bị tai nạn giao thông (bà Nga bị gãy cột sống, em Liễu bị bể xương đầu gối).

Bà con hàng xóm cho biết, gia đình này vốn đã khốn khó lâu nay. Chồng mất sớm, một mình bà Nga chèo chống nuôi con bằng nghề may; cả hai chị em Uy và Liễu đều phải nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân phụ mẹ kiếm sống. Hiện nay, bà Nga không thể đi đứng được, còn em Liễu thì phải đi bằng nạng nên không thể vào bệnh viện chăm sóc Uy. Cuộc sống hiện nay của cả nhà chủ yếu nhờ vào tình thương của bà con, hàng xóm láng giềng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432- 434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.


ĐẶNG NHUNG

Tin cùng chuyên mục