Năm tháng đi qua
Người về sau, về trước
Có người không bao giờ trở về.
Họ nằm lại ở những miền quê
Bản cheo leo đỉnh Trường Sơn mây phủ
Đồng Tháp Mười vừa qua mùa lũ
Song Tử Tây bão gần, bão xa.
Người về sau, về trước
Có người không bao giờ trở về.
Họ nằm lại ở những miền quê
Bản cheo leo đỉnh Trường Sơn mây phủ
Đồng Tháp Mười vừa qua mùa lũ
Song Tử Tây bão gần, bão xa.
Minh họa: THIÊN LỘC
Những ngôi nhà dọc bờ sông tháng bảy, tháng ba Khắc khoải đợi người về từ tiền tuyến Mắt mẹ nhòa, bao mùa chim yến: - Các anh về, còn con mẹ ở đâu? Làng ven sông đã thêm mấy nhịp cầu Nông thôn mới tràn dâng niềm vui mới Vẫn có bà mẹ âm thầm mỗi tối Đợi con về, cúng cơm mới ngày mai. Những ngôi nhà dọc bờ sông Hôm nay Không ai quên những trai làng thuở ấy Vẫn ngóng đợi như một thời lửa cháy Cánh đồng làng lúa trĩu hạt, vàng ươm.