Niềm vui Euro: Văn hóa, an toàn

Nếu chỉ tính riêng Đông Nam Á, từ Thái Lan, Singapore đến Malaysia, Indonesia, tức những quốc gia có nền bóng đá mạnh trong khu vực thì không nước nào được xem trực tiếp truyền hình đủ tất cả các trận đấu ở các kỳ tranh tài World Cup hay Euro Cup như ở Việt Nam. Thậm chí, các kênh truyền hình tại Malaysia chỉ trực tiếp hơn phân nửa số trận World Cup 2006, mà không bị bất cứ sự phản ứng nào. Với Việt Nam thì không được xem đủ số trận đấu là không xong với người hâm mộ đâu.

Tại các nước Âu, Mỹ, vốn có nền bóng đá mạnh nhất thế giới thì việc xem toàn bộ các trận đấu ở một giải lớn cũng bị xem là “trò xa xỉ”. Trong khi việc này, ở Việt Nam lại chiếu miễn phí cho dân ghiền xem và các nhà đài lấy nguồn thu từ quảng cáo để bù đắp vào. Ngay cả tại Brazil, “cường quốc bóng đá số 1 thế giới”, người dân chỉ quan tâm đến những giải đấu có đội tuyển quốc gia của họ tham dự mà thôi, còn Euro hả? Nhiều người trong số họ còn ngạc nhiên khi ai có đó hỏi “bạn có xem không?”. Vậy thì, nếu tôi cho rằng “người Việt mê bóng đá số 1” là không sai.

Và khi giải vô địch bóng đá châu Âu - Euro 2008 chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là khai mạc, chúng ta cũng đã cảm nhận được sức nóng của nó đang phả hầm hập bên cạnh. Một sự kiện diễn ra 4 năm một lần, ở tận trời Tây xa xôi, nhưng lại có ảnh hưởng mạnh đến kỳ lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở đây, người viết chỉ muốn đề cập đến tuyệt đại đa số những người thật sự hâm mộ bóng đá, chứ không cổ xúy cho một bộ phận người chỉ biết bóng đá qua trò cá cược ăn tiền. Cá cược bóng đá giờ đây đã trở thành “bệnh dịch”, “du nhập” và cắm sâu rễ của nó vào Việt Nam từ lâu nay. Đó không phải là những cuộc cá độ vui, với giải thưởng là một chầu cà phê sáng, là bữa ăn nhẹ ... mà là những trận độ bạc tỷ, vỡ nợ, dẫn đến “thụt két”, tham nhũng, gây ra những tác hại xã hội nghiêm trọng. Cơ quan chức năng cố tìm cách ngăn chặn, bài trừ, nhưng xem ra vô hiệu.

Vui với bóng đá, với nghệ thuật bóng tròn, nhưng đừng sa đà vào những trò đỏ đen tai hại. Euro 2008 diễn ra tại 8 thành phố lớn của 2 nước Áo và Thụy Sỹ, từ ngày 7-6 đến 29-6. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được mãn nhãn khi trực tiếp chứng kiến cuộc so giày qui tụ 16 đội bóng hàng đầu châu Âu, qua 31 trận cầu đầy hứa hẹn. Hãy vui với Euro 2008 với niềm vui thể thao, văn hóa, an toàn.

Minh Hùng

Tin cùng chuyên mục