Niềm vui trên những “pháo đài thép”

Sáng 19-12, trong khi Nhà giàn DK1/12 (Tư chính 4) tổ chức thi đấu bóng bàn và cờ tướng, cách đó 3,5 hải lý, “pháo đài thép” Tư chính 5 (DK1/14) tổ chức thi chiến sĩ khỏe đẩy tạ tay, co tay xà đơn (ảnh) và chống đẩy.
Niềm vui trên những “pháo đài thép”

(SGGP).- Sáng 19-12, trong khi Nhà giàn DK1/12 (Tư chính 4) tổ chức thi đấu bóng bàn và cờ tướng, cách đó 3,5 hải lý, “pháo đài thép” Tư chính 5 (DK1/14) tổ chức thi chiến sĩ khỏe đẩy tạ tay, co tay xà đơn (ảnh) và chống đẩy.

Là nhà giàn đóng quân xa nhất, DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau cũng tổ chức thi “Chiến sĩ quân y tốt”. Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, trung tá Nguyễn Kim Bằng cho biết: “Tổ chức thi chiến sĩ quân y tốt để tất cả mọi người đều thành thục các phương pháp cấp cứu tại chỗ và cơ động, sẵn sàng cứu giúp ngư dân gặp nạn”. Còn trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/12, tâm sự mặc dù xa đất liền, song cán bộ chiến sĩ cũng tham gia nhiều hoạt động mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.

TUẤN MẠNH

Tin cùng chuyên mục