Nỗi đau người mẹ trẻ

Ngồi chăm con ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Nga (36 tuổi, trú tại khối phố Ngân Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) lau vội giọt nước mắt, kể về nỗi đau tột cùng mà gia đình chị đang gặp phải. 
Nỗi đau người mẹ trẻ

Chồng chị là anh Nguyễn Đăng Phượng (42 tuổi) trước đây làm thợ hồ, còn chị làm công nhân nên cuộc sống cũng đắp đổi qua ngày để nuôi dạy 2 con là Nguyễn Đăng Nam (14 tuổi) và Nguyễn Đăng Đức (13 tuổi). Cách nay gần 5 năm, bỗng nhiên anh Phượng phát bệnh vẩy nến, toàn thân cứ nổi sần sùi và lở loét khi ra nắng.

Bán hết số gà, heo và chạy vay mượn được hơn chục triệu đồng, chị Nga đưa anh Phượng đi bệnh viện. Nhưng được vài lần thì số tiền cũng hết, anh Phượng đành phải về nhà nằm. Từ đó, mọi gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai gầy của chị Nga khi vừa phải lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, vừa phải lo thuốc thang cho chồng. 

Họa vô đơn chí, đầu tháng 5-2019, cháu Đức đau miệng không ăn uống gì được. Nghe bác sĩ khám bệnh cho hay cháu Đức mắc bệnh u nướu, chị quỵ ngã ngay tại chỗ. Thương con còn quá nhỏ, chị lại chạy khắp nơi để vay mượn tiền chạy chữa cho con.

Đến nay số tiền chị nợ bà con, chòm xóm đã hàng chục triệu đồng. Vì không còn tiền, nên khi bệnh tình cháu Đức thuyên giảm một chút chị đành xin cho cháu về nhà nằm rồi mua thuốc uống. Mấy hôm rồi, trong người cháu đau đớn, khó thở, gia đình đưa cháu vào viện trở lại (ảnh). Rồi một lần nữa chị lại đón nhận cái tin sét đánh: Cháu Nguyễn Đăng Nam mắc bệnh ung thư máu.

Chị khóc ngất và quỵ ngã ngay tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Các y bác sĩ ở đây đưa chị vào cấp cứu, đồng thời làm thủ tục nhập viện luôn cho cháu Nam. Tỉnh dậy, chị lại khóc. Khóc vì quá sức chịu đựng, khóc bởi cuộc sống sao quá tàn nhẫn với gia đình mình.

Mấy ngày nay, trong quê, anh Phượng và cháu Đức phải sống nhờ sự cưu mang của bà con chòm xóm; còn chị và cháu Nam thì nhờ vào những suất cơm, cháo từ thiện ở bệnh viện. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục