Nơi đầu nguồn biên giới

Nơi rừng cao su ngút ngàn đầu nguồn biên giới giáp nước bạn Campuchia, những tiếng hô to khỏe khoắn vang rền một góc rừng. Giữa rừng cao su ngút ngàn, gần 500 chiến sĩ trẻ Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7, đóng quân tại Trảng Lớn Tây Ninh) khỏe khoắn, hào hứng vào cuộc đua sức mạnh trong trò chơi kéo co, đẩy cây. Ba tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn chọn ra 6 chiến sĩ khỏe nhất thi đấu. Trong tiếng hò reo cổ vũ vang dậy cả núi rừng, những tràng pháo tay rầm rập, từng cặp đấu so sức quyết liệt.
Nơi đầu nguồn biên giới

Nơi rừng cao su ngút ngàn đầu nguồn biên giới giáp nước bạn Campuchia, những tiếng hô to khỏe khoắn vang rền một góc rừng. Giữa rừng cao su ngút ngàn, gần 500 chiến sĩ trẻ Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7, đóng quân tại Trảng Lớn Tây Ninh) khỏe khoắn, hào hứng vào cuộc đua sức mạnh trong trò chơi kéo co, đẩy cây. Ba tiểu đoàn bộ binh, mỗi tiểu đoàn chọn ra 6 chiến sĩ khỏe nhất thi đấu. Trong tiếng hò reo cổ vũ vang dậy cả núi rừng, những tràng pháo tay rầm rập, từng cặp đấu so sức quyết liệt.

Nơi đầu nguồn biên giới ảnh 1

                                                                             Thi đấu đẩy cây

“Trận đấu bắt đầu”, tiếng quản trò dứt khoát trên loa cầm tay, hai anh lính trẻ cầm hai đầu cây dùng hết sinh lực đẩy nhau giữa vòng tròn thi đấu. Phần thưởng giải nhất đẩy cây là 200.000 đồng thuộc về các chiến sĩ trẻ tiểu đoàn 24, nhưng niềm vui gấp triệu lần phần thưởng nhỏ nhoi ấy, là các chiến sĩ được thể hiện năng lực trong phong trào của đơn vị.

Niềm vui khi đội nhà chiến thắng

Sau một ngày huấn luyện, cơ động trên thao trường bãi tập, các chiến sĩ trẻ   đánh bóng chuyền, bóng đá, tăng gia. Sau giờ sinh hoạt buổi tối, lời ca tiếng hát lại vang lên giúp vơi bớt nhọc nhằn. Bình minh một ngày mới là bốn bài thể dục sáng và 35 thế liên quyền. Tiếng hô đồng thanh “một hai ba bốn, một hai ba… bốn” vang dậy cả một vùng rừng núi…

Lê Đình

Tin cùng chuyên mục