Dịch cúm gia cầm (DCGC) tạm thời lắng dịu. Đến giữa tháng 6-2008, DCGC chỉ còn ở 4 tỉnh Kiên Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An và Trà Vinh. Đây là tín hiệu đáng mừng so với con số gần 20 tỉnh, thành bị dịch dây dưa từ đầu năm đến giờ.
Tuy nhiên, đáng lo là trong đó có Kiên Giang và Trà Vinh, 2 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nguồn gia cầm và sản phẩm gia cầm cung cấp cho TPHCM hàng ngày. Hơn thế, theo cảnh báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện không có thời điểm nào được coi là an toàn để có thể lơ là với DCGC. Càng không thể chủ quan trong thời điểm nắng nóng hiện nay, vì đó là điều kiện thuận lợi nhất để DCGC bộc phát trở lại. Đã vậy, tuy được đánh giá là địa phương đi đầu trong việc phòng chống DCGC, nhưng hiện nay tại TPHCM, việc chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học có xu hướng trở thành phổ biến ở ngoại thành và vùng ven. Vì vậy, DCGC trở thành điều lo ngại thật sự.
Nguyên nhân chính, theo chúng tôi là có một bộ phận không nhỏ người dân chủ quan trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm. Ngay cả ban chỉ đạo nhiều địa phương, đặc biệt là ở các xã cũng chưa quan tâm đúng mức nên chưa triển khai các biện pháp nhằm kiểm tra và xử lý triệt để các vi phạm. Mới đây, nghe tin báo tại ấp Đồng Lớn, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi có đàn vịt đẻ khoảng 1.000 con, Đoàn liên ngành phòng chống DCGC huyện đến kiểm tra. Bị gia đình chủ đàn vịt chống đối quyết liệt, tìm cách đánh tháo đàn vịt nên đoàn liên ngành chỉ bắt và tiêu hủy được 366 con. Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, lực lượng công an, trật tự, dân quân của xã Trung Lập Thượng cũng có mặt nhưng họ chỉ đứng nhìn mà không có một động thái nào trợ giúp.
Có lẽ sự thờ ơ, xem như mình là người ngoài cuộc của môt số lực lượng chức năng địa phương đã khiến cho việc kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch phổ biến ở không ít quận ven và huyện ngoại thành.
Đông Phong |