Hè là mùa vui chơi của lứa tuổi ô mai mỗi lần hoa phượng nở đỏ rực sân trường, nhưng hoàn cảnh khác nhau của mỗi học sinh đã tạo ra những ngày hè khác nhau của các em học sinh vùng ven.
Bên cạnh các trại hè thuộc các tổ chức Đoàn, Hội của những trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên với những chương trình sinh hoạt hè đa dạng như: về với thiên nhiên, chinh phục miền đất lạ, du khảo rừng Sác (Cần Giờ) thì các tour “huấn luyện quý tử” hay rèn luyện các “cậu ấm, cô chiêu” có giá ngất ngưởng từ vài trăm ngàn đến bạc triệu/em cũng đang được nhiều gia đình khá giả chọn là “điểm đến” cho con em mình trong dịp hè này.
Hè đến, một loại hình khác cuốn hút không ít học sinh nông thôn khiến nhiều phụ huynh phải đau đầu. Đó là những tiệm net mọc lên như nấm ở khắp các nẻo đường vùng ven và nông thôn ngoại thành. Chị Xuân T. - mẹ của em H. – học sinh lớp 7 Trường THCS TX than thở: “Nó làm “game thủ” từ lúc còn học cấp 1, nó thường xuyên nhịn tiền quà sáng để chơi game đến ốm nhom”.
Mặc cho các bạn cùng lứa tất bật mưu sinh cùng cha mẹ, hoặc tham gia chương trình sinh hoạt hè ở trường, ngày ngày H. với những học sinh cùng “hệ” trong xóm trốn nhà “cố thủ” trong các phòng net tới tối mịt mới mò về nhà. Lo cho con bị mờ mắt, gù lưng và “tẩu hỏa” vì game, chị Xuân T. tức tốc đưa H. về Vĩnh Long nhờ người cậu dạy kèm và quản lý H.
Trong khi đó, do hoàn cảnh khó khăn, những ngày hè của không ít học sinh nông thôn lại là mùa làm thêm để giúp đỡ gia đình. Hè, hai anh em Dương và Được phải miệt mài theo mẹ đi lựa đậu cho các cơ sở ép dầu phộng ở Hóc Môn, có khi phải lặn lội lên tận các bọng dầu ở Củ Chi, Trảng Bàng mới có việc làm. Liễu cho biết, mày mò cả ngày để lựa ra những hạt đậu chắc, lép, sâu... cháu mới kiếm được hai, ba chục ngàn đồng phụ giúp gia đình.
Bỏ lại sau lưng các cuộc vui chơi của các bạn đồng lứa có điều kiện kinh tế khá giả, một số em học sinh lớp 6 – 7 của Trường THCS BĐ 3 (quận 12) cùng nhau ra nhà bà con ở Mũi Né (Bình Thuận) để kiếm tiền trên những đồi cát chói chang dưới nắng hè miền biển.
Cầm trên tay 1 – 2 tấm trượt, các em chen nhau mời gọi khách lên chơi đồi cát. Một tấm trượt cát cho khách thuê với giá 10.000 đồng, chen chúc chèo kéo để mời mọc khách trượt cát cả ngày mới kiếm được ba, bốn chục ngàn.
Mùa hè với màu hoa phượng đỏ thắm là quãng thời gian vui chơi vô tư của tuổi học trò, nhưng với học sinh nông thôn nói riêng và các em có hoàn cảnh khó khăn lại là mùa để lao động tích cực phụ giúp gia đình và dành dụm chút tiền mua sách vở, áo quần cho năm học sau.
Trịnh Hải