Ông lão mù 20 năm bán vé số nuôi vợ bệnh

Bị mù đôi mắt đã hơn 45 năm, ông Lê Văn Luyện (74 tuổi, trọ tại TP Hội An, Quảng Nam) có gia cảnh vô cùng khốn khó. Hàng ngày ông ngồi bán vé số ở vỉa hè để nuôi vợ bệnh tật triền miên. 
Ông Lê Văn Luyện
Ông Lê Văn Luyện

Vợ ông, bà Trần Thị Tư (65 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên đi nằm viện, tính mạng luôn bị đe dọa.

Vì hoàn cảnh ở quê quá thiếu thốn và khổ cực, vợ lại bệnh thường xuyên, không làm gì được, năm 2000, ông bà dắt nhau về phố cổ Hội An và chọn ngã tư Bệnh viện Hội An, đầu tuyến đường Hoàng Diệu, để mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ông buồn bã tâm sự: “Tôi ngồi tại ngã tư này đã ngót nghét 20 năm rồi và không biết sẽ còn được ngồi bao lâu nữa. Mùa nắng thì có đồng ra, đồng vào để sinh sống, còn mùa mưa thì khó khăn lắm”.

Anh Trần Công Hùng, tổ trưởng dân phố nơi vợ chồng ông Luyện ở trọ, chia sẻ: “Hoàn cảnh của ông Luyện vô cùng thương tâm, vợ chồng hiền lành nhưng khốn đốn trăm bề. Rất mong những tấm lòng nhân ái xa gần kết nối sẻ chia, để ông có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã, mà sống tiếp quãng đời còn lại…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Bạn đọc có thể giúp đỡ trực tiếp tại địa chỉ ông Luyện ở trọ: 15 Đinh Tiên Hoàng, tổ 1 khối Xuân Mỹ, phường Tân An, TP Hội An (Quảng Nam); ĐT: 0796.621.519.

Tin cùng chuyên mục