Ông Tây chạy bàn tại quán cơm Nụ Cười

Ông Tây chạy bàn tại quán cơm Nụ Cười

Tại quán cơm Nụ Cười (số 6 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM) mấy tháng qua có điều đặc biệt là xuất hiện một “ông Tây” tình nguyện viên trực tiếp bưng bê chạy bàn phục vụ khách. Đó là ông John William Kelly (ảnh - 61 tuổi, quốc tịch Mỹ, nguyên là Giám đốc Bưu điện ở Palo Alto, thuộc bang Califonia).

Từ khi nghỉ hưu, ông thường đến Việt Nam để làm từ thiện. Khi đến TPHCM, ông đã cùng một nhóm từ thiện hay đi tặng quà, giúp đỡ người nghèo, người cơ nhỡ… Một lần nọ, ông được người bạn giới thiệu về quán cơm Nụ Cười (nơi bán mỗi suất cơm chỉ với giá 2.000 đồng) nên đến giúp tiền, rồi lại xin vào làm tình nguyện viên.

Ông John luôn có mặt từ 8 đến 13 giờ để làm phụ bếp hoặc chạy bàn mang cơm phục vụ khách. Những lúc chưa có khách, ông John cùng các bạn tình nguyện viên Việt Nam ôn luyện tiếng Anh.

SƠN HẢI

Tin cùng chuyên mục