Ngay sau khi báo SGGP đăng bài viết “Ra trình diện công an, vẫn còn… lừa” trên trang 7 số báo ngày 7-7, nhiều bạn đọc là khách hàng mua xe máy ở cửa hàng Mỹ Nga đã gọi điện cung cấp thêm nhiều thông tin về hành vi lừa đảo của bà Nga. Chị L.L.D. ở phường 11, quận 11 cho biết, ngay khi cửa hàng xe máy Mỹ Nga đóng cửa, chị đã đến để nghe ngóng thông tin thì được một thanh niên khoảng 30 tuổi tên Nguyễn Sĩ Trung, nhân viên cửa hàng, đề nghị chị cho mượn 1.500 USD và chở chị đến một cửa hàng xe máy trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 để lấy hồ sơ hải quan. Theo thỏa thuận, 10 ngày sau cửa hàng sẽ trả lại số tiền 1.100 USD, sau khi đã trừ 400 USD khách hàng còn giữ lại trong biên nhận khi mua xe. Nhưng đã hơn 2 tháng qua, số tiền hứa trả ở trên vẫn chỉ là lời hẹn.
Từ khai nhận của bà Nga với cán bộ Tư pháp UBND phường Bến Thành, những trường hợp mua xe có nguồn gốc từ cửa hàng xe máy Hiền Nguyên, Tuấn Trúc vẫn chưa thỏa thuận xong vì bà Nga còn thiếu hai cửa hàng trên nhiều tiền, nên chưa được giao hồ sơ hải quan trả cho khách mua xe. PV báo SGGP đã trao đổi qua điện thoại với Phó Giám đốc Công ty TNHH-TM-DV Tuấn Trúc (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1) và được ông khẳng định, công ty không có trao đổi, mua bán gì với bà Nga.
Cho đến chiều 7-7, các cơ quan chức năng trên địa bàn vẫn chưa có phản ứng nào về sự việc này. Công an phường Bến Thành, quận 1 vẫn khẳng định, đến nay chưa thấy dấu hiệu bà Nga bỏ trốn nên sự việc vẫn phải để UBND phường Bến Thành hòa giải theo hướng dân sự. Cũng theo Công an phường Bến Thành, với sự việc tranh chấp liên quan đến nhiều người như thế này, khách hàng bị hại nên gởi đơn kiện đến tòa án dân sự.
M.Ha - Đ.H.