Lộ mặt một “thầy lang” bịp

Lần theo dấu tích
Lộ mặt một “thầy lang” bịp

Thời gian gần đây, bạn đọc ở TPHCM và một số địa phương rất bức xúc trước việc bác sĩ (BS) Nguyễn Đức Tiến có thể trị bách bệnh bằng liệu pháp “đau đâu chích đó”. Phóng viên Báo SGGP đã trực tiếp điều tra để làm rõ chân tướng của BS Nguyễn Đức Tiến.

Lần theo dấu tích

Lộ mặt một “thầy lang” bịp ảnh 1

“Thầy lang” bịp Nguyễn Đức Tiến trước bằng chứng là những loại thuốc tự chế bị phát hiện tại Phòng khám đa khoa Bình An. (Ảnh chụp sáng 8-1-2008). Ảnh: Tg.L.

Theo phản ánh của một số bệnh nhân, chúng tôi tìm đến phòng mạch của BS Nguyễn Đức Tiến ở 96 Nguyễn Biểu, quận 5. Nhưng những người ở đây cho biết ông đã chuyển đi nơi khác từ hơn 2 tuần nay. Biển hiệu phòng mạch có tên Gia Bách - Thanh Bình được quảng cáo trên báo với những liệu pháp Đông - Tây y kết hợp khám và điều trị đủ thứ bệnh cũng không còn mà thay vào đó là phòng chăm sóc da mặt. Sau khi dò hỏi, có người cho biết BS Tiến đã dời về hành nghề ở địa chỉ 79 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Song địa chỉ lại là Phòng khám đa khoa Bình An của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ y tế Minh Đức.

Trong vai người bệnh, chúng tôi vào phòng khám nói trên và xin được gặp BS Nguyễn Đức Tiến để trị bệnh. Hớn hở vì có bệnh nhân mới, cô nhân viên chỉ dẫn ngay vào phòng khám ngoại ở phía cuối dãy hành lang. Khi được yêu cầu trị bệnh viêm xoang mãn tính, BS Tiến phán ngay: “Đảm bảo chữa trị 2 tuần là hết vĩnh viễn”. Lấy đèn pin soi vào 2 hóc mũi, BS Tiến nói: “Bệnh này tôi chữa nhiều rồi, hết hẳn. Có người bị viêm xoang nặng, chữa nhiều nơi không khỏi nhưng tôi chữa cho là dứt luôn”. BS Tiến cam kết sẽ chữa khỏi và chi phí khoảng 3 triệu đồng… Khi hỏi điều trị bằng phương pháp gì thì BS Tiến không ngần ngại cho biết là Đông - Tây y kết hợp với những bài thuốc hiệu nghiệm như ngâm dược liệu, uống thuốc đông y…

Chữa bá bệnh: đau đâu chích đó

Tiếp xúc với PV Báo SGGP, chị T.T.Th, công nhân ở KCN Hiệp Phước huyện Nhà Bè tức tối đến khóc khi kể về hành trình mà chị điều trị tại phòng mạch của BS Nguyễn Đức Tiến. Hồi giữa tháng 9 vừa qua, chị Th. tìm đến với hy vọng tẩy được những nốt chàm đeo đẳng ở hai bàn tay, bàn chân từ nhiều năm nay. Là công nhân với đồng lương eo hẹp nên khi được BS Tiến tư vấn là “chi phí thấp và cam kết trả lại tiền nếu không hết bệnh” khiến chị Th. tin tưởng.

Theo lịch hẹn, cứ một tuần 3 lần, chị Th. từ Nhà Bè lên quận 5 để được BS Tiến điều trị. Lần đầu tiên, chị được cho tắm bằng thảo dược. “Em không biết dược thảo gì, chỉ biết khi tắm có mùi gừng và mùi ngai ngái của những thứ thuốc bắc lẫn lộn. Khi tắm xong thì cả thân hình nóng rát và ngứa ngáy”. Lần thứ hai, chị Th. cũng được cho tắm bằng “thảo dược” và uống thêm thuốc “bí truyền”. “Thuốc không có nhãn hiệu, đựng trong bịch ni lông, có màu đen, mỗi viên to bằng đầu ngón tay và khi nhai có vị ngọt gắt lẫn mùi đậu đen. Bác sĩ nói đó là thuốc đặc hiệu và chỉ có phòng mạch của ông mới có (!)”, chị Th. cho biết. Mỗi ngày chị Th. phải uống 6 viên thuốc “bí truyền” như thế và uống suốt từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 11-2007. Nhưng thay vì 2 bàn tay và chân sẽ bớt bị chàm thì ngược lại, chàm mọc nhiều hơn. Quá lo sợ và đã tốn quá nhiều tiền (gần 10 triệu đồng), chị Th. thôi không điều trị tại phòng mạch của BS Tiến nữa và đòi lại tiền, nhưng không được trả.

Chiều 8-1, tại phòng mạch của BS Võ Đức Trí (19 đường Cây Keo, quận Tân Phú – BS của Bệnh viện Nhi đồng 1), đoàn thanh tra Sở Y tế TPHCM đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm. BS khám bệnh không đeo bảng tên, 2 nhân viên phụ việc cũng không mặc trang phục blouse và đeo bảng tên; kê đơn không đúng quy định: đơn thuốc không ghi tên BS khám, trên  đơn có ghi tên đơn vị công tác của BS Trí. Rất nhiều loại thuốc đã được tháo khỏi vỉ và chia nhỏ; nhiều loại thuốc không có nhãn. Tại thời điểm thanh tra, BS Trí không trình được hồ sơ pháp lý gồm: Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy đăng ký kinh doanh; không có sổ khám bệnh mà chỉ theo dõi bệnh bằng cách ghi trên giấy rời rất tạm bợ.  Phòng mạch trên mỗi buổi tối khám trung bình từ  80-100 bệnh nhân, ngày cao điểm lên đến 150 bệnh nhân.

L.K.L.

Một trường hợp khác. Anh P.V.Ch. ở huyện Cần Giờ tìm đến phòng mạch BS Tiến xin điều trị bệnh yếu sinh lý với hy vọng bệnh sẽ sớm khỏi nếu như những lời quảng cáo của “thầy” là chính xác. Bắt đầu từ giữa tháng 10-2007, mỗi tuần anh Ch. đều đặn đến phòng mạch Gia Bách - Thanh Bình ở 96 Nguyễn Biểu, quận 5 để điều trị.

Ngày đầu ra mắt, BS Tiến yêu cầu anh Ch. đóng 10 triệu đồng và cam kết sau 2 tháng điều trị sẽ kéo dài khả năng tình ái lên gấp bội. Anh Ch. đóng trước 3 triệu đồng và các lần tiếp theo tổng cộng 7 triệu đồng. Cũng như chị Th., anh Ch. cũng được tắm và uống các loại thuốc tương tự. Tuy nhiên, độc chiêu hơn là có thêm phương pháp “đau đâu chích đó”. Theo như lời anh Ch., anh được chích khắp toàn thân, và hễ nói đau chỗ nào là được chích chỗ đó.

Mỗi lần chích xong là thân mình sưng vù, đau nhức và phát sốt. Anh Ch. cho biết thuốc mà BS Tiến chích là loại nước nhờn nhợt, màu vàng, không nhãn mác. Hơn nữa, không chỉ anh mà tất cả các bệnh nhân khác cũng được chích… tùm lum. Có người bị chích cả vào mí mắt sưng phù. Sau khi BS Tiến chuyển về 79 Nguyễn Xí, P.26, Q. Bình Thạnh, anh Ch. tiếp tục theo điều trị nhưng đã 2 tháng nay bệnh tình của anh không hề thuyên giảm.

Theo như lời BS Tiến, không chỉ bệnh chàm, yếu sinh lý mà cắt trĩ mạch lươn, viêm xoang, tiểu đường, thậm chí kéo dài dương vật, tắm ốm trong vòng 1 tháng giảm 3kg và hàng loạt bệnh khác đều chữa được (!)...

Lộ mặt “thầy lang” bịp bợm

Theo yêu cầu của PV Báo SGGP, sáng hôm qua 8-1, Thanh tra Sở Y tế đã bất ngờ thanh kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám Đa khoa Bình An nói trên. Tại phòng khám ngoại, cán bộ thanh tra phát hiện “thầy lang” Tiến đang khám cho bệnh nhân. Một bệnh nhân từ Tây Ninh lên điều trị bệnh trĩ vừa được “thầy lang” Tiến chích cho mấy mũi đang nằm co ro một góc. Căn phòng chưa đầy 10m2 của “thầy lang” hỗn tạp những chai lọ, thuốc men, giường tủ bừa bộn. “Thầy lang” Tiến không đeo bảng tên nhưng khăng khăng nói mình là bác sĩ. Kiểm tra dưới hộc bàn mà “thầy lang” Tiến ngồi, cán bộ thanh tra phát hiện một đống thuốc vo viên  màu đen to bằng đầu ngón tay, những chai lọ đựng dung dịch không có nhãn hiệu, nguồn gốc, thuốc được tán bột màu trắng đựng trong bịt ni lông.

Theo “thầy lang” Tiến đó là những vị thuốc “bí truyền” do ông tự nghĩ ra và bào chế cho bệnh nhân uống (!). Kiểm tra phòng tắm ốm mà “thầy lang” Tiến rêu rao là “1 tháng giảm 3kg”, đoàn thanh tra phát hiện 2 bồn tắm đóng váng rất bẩn thỉu, có nhiều chai lọ và thuốc. Khi được hỏi tắm bằng thuốc gì thì “thầy lang” Tiến vào nhà vệ sinh kế bên lôi ra một bình nhựa 20 lít chứa một loại nước đục ngầu mà theo ông ta đó là nước được chế từ hoa hòe, hoa huệ để tắm ốm và đẹp da… Tại thời điểm kiểm tra, “thầy lang” Tiến không xuất trình được bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề. Theo “thầy lang” Tiến thì chuyên môn của “thầy” là… sản phụ khoa, trước đây đã từng hành nghề ở Đắc Lắc.

Theo thanh tra Sở Y tế, “thầy lang” Tiến đã từng hành nghề ở phòng mạch Gia Bách- Thanh Bình ở 96 Nguyễn Biểu, quận 5 do một cán bộ y tế quận 3 về hưu đứng tên. Cách nay mấy tháng, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra phòng mạch này và phát hiện “thầy lang” Tiến hành nghề sai chức năng và cũng thu giữ được những loại thuốc “bí truyền” như trên. Sau đó, người đứng tên phòng mạch này đã xin rút tên, nhưng “thầy lang” Tiến vẫn tiếp tục hoạt động không phép. Vì vậy, hồi tháng 11-2007, thanh tra Sở Y tế buộc đóng cửa phòng mạch này. Hết đất nương thân, “thầy lang” Tiến chạy về Phòng khám đa khoa Bình An và vẫn tiếp tục những chiêu lừa bịp bệnh nhân.

Tường Lâm

Tin cùng chuyên mục