(12G).- Sáng nay, 6-6, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C16B) cho biết, “nữ quái” Huỳnh Thị Thu Trang (25 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), sau hơn 6 năm trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắc Lắc, đã ra đầu thú. Đây là lần đầu thú thứ hai trong một vụ án mà chính “nữ quái” này bị truy tố xét xử về tội trộm cắp tài sản.
Đầu năm 2002, Trang bị khởi tố bị can (cho tại ngoại) về hành vi trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án, Trang đã “lặn” mất tăm. Tháng 8-2002, biết đang bị truy bắt gắt gao, Trang ra đầu thú, xin được thi hành án. Khi có quyết định đình nã của công an, Trang lại “cao chạy xa bay”. Thêm lần nữa, Công an tỉnh Đắc Lắc ra quyết định truy nã Trang.
Đầu năm 2008, lực lượng C16B Bộ Công an lần ra nơi lẩn trốn của Trang. Lúc này Trang đã trở thành bà chủ một nhà hàng trên đường Thi Sách (TPHCM). Công an tỉnh Đắc Lắc đã mang lệnh truy nã để bắt Trang nhưng Trang trưng ra quyết định đình nã để chứng minh mình không còn là đối tượng bị truy nã.
Qua thẩm tra hồ sơ tài liệu, C16B Bộ Công an xác định Huỳnh Thị Thu Trang là đối tượng phải bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Đắc Lắc để buộc chấp hành án phạt tù, còn quyết định đình nã mà đối tượng này đem ra “hù” công an đã không còn hiệu lực.
Hiện Trang đã đến trình diện tại Công an TP Buôn Ma Thuột và xin được sớm chấp hành án phạt tù theo bản án của tòa đã tuyên… từ năm 2002.
VĨNH NGUYÊN