Lãnh án tử hình vì đâm chết người chạy xe ôm để cướp tài sản

(SGGP).- Ngày 25-4, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Hà Văn Lưu (19 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình; Nguyễn Sơn Nguyên (23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang) tử hình; Dương Gia Hải (26 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM) tù chung thân; Phạm Văn Thắng (17 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn) 16 năm tù; Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Nguyễn Văn Được (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị tuyên phạt 5 năm tù.

(SGGP).- Ngày 25-4, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Hà Văn Lưu (19 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình; Nguyễn Sơn Nguyên (23 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang) tử hình; Dương Gia Hải (26 tuổi, ngụ quận 11, TPHCM) tù chung thân; Phạm Văn Thắng (17 tuổi, quê tỉnh Bắc Kạn) 16 năm tù; Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Nguyễn Văn Được (49 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Để có tiền tiêu xài, Lưu rủ đồng bọn cùng đi cướp tài sản của những người chạy xe ôm. Rạng sáng 23-5-2013, Lưu, Nguyên, Hải, Thắng thuê các ông Lại Văn Nhơn, Võ Tấn Lộc chở từ đường Lạc Long Quân phường 5, quận 11 về đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú. Khi chạy vào hẻm 516 đường Bình Long, quận Tân Phú, cả bọn kêu ông Lộc và ông Nhơn dừng xe, sau đó rút dao đâm 2 người này nhiều nhát.

Biết gặp cướp, ông Lộc và ông Nhơn vùng bỏ chạy về hướng Công an quận Tân Phú trình báo. Các đối tượng lấy xe gắn máy hiệu Wave của ông Lộc, xe Dream của ông Nhơn tẩu thoát. Do vết thương bị đâm thủng gan, ông Lộc tử vong trên đường đưa đi cấp cứu; ông Nhơn bị thương tật 35%.

Tương tự, lúc 1 giờ sáng 25-5-2013, Nguyên thuê ông Nguyễn Văn Thơi chở từ tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Khi chạy xe đến hẻm 111 Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, ông Thơi dừng lại thì Nguyên rút dao đâm vào hông phải ông Thơi, khiến ông ngã xuống đất. Sau đó, Lưu và Nguyên lục túi ông Thơi lấy một điện thoại di động và xe của ông Thơi (bên trong cốp xe có 100.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân) tẩu thoát.

Dù biết 3 chiếc xe gắn máy của ông Lộc, ông Nhơn, ông Thơi là do cướp được nhưng Được vẫn môi giới bán xe.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục