Tên cầm đầu 8 nghi phạm thừa nhận cướp tàu Orkim Harmony

Sáng ngày 21-6, Đại tá Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vào chiều tối hôm qua, trước những chứng cứ, thông tin điều tra và đấu tranh trực tiếp, tên Ruslan (61 tuổi, hiện sống tại Anambas, Natuna, Indonesia) được cho là cầm đầu nhóm 8 nghi phạm bước đầu đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp tàu Orkim Harmony, quốc tịch Malaysia. Đối tượng chủ mưu khai bằng tiếng Anh. 7 nghi phạm khác chỉ nói tiếng Indonesia nên được tách riêng ghi lời khai, đang chờ dịch ra.

(SGGPO).- Sáng ngày 21-6, Đại tá Lê Văn Minh - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vào chiều tối hôm qua, trước những chứng cứ, thông tin điều tra và đấu tranh trực tiếp, tên Ruslan (61 tuổi, hiện sống tại Anambas, Natuna, Indonesia) được cho là cầm đầu nhóm 8 nghi phạm bước đầu đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp tàu Orkim Harmony, quốc tịch Malaysia. Đối tượng chủ mưu khai bằng tiếng Anh. 7 nghi phạm khác chỉ nói tiếng Indonesia nên được tách riêng ghi lời khai, đang chờ dịch ra. 

Theo lời khai của tên Ruslan, băng cướp có 13 tên. Bọn chúng có kế hoạch hành động hẳn hoi và đã dùng tàu kéo ra biển nằm chờ “con mồi” nữa tháng trời. Tối ngày 11-6, khi thấy tàu Orkim Harmony đang trên hành trình từ Singapore về Malaysia thì chúng phân công 10 tên lên tàu cao tốc (chuẩn bị sẵn để trên tàu kéo) bám theo đuôi rồi quăng móc vào mạn tàu này. 8 tên nhanh chóng lên tàu Orkim Harmony, 2 tên còn lại quay về tàu kéo cùng đồng bọn. 8 tên này mang theo 2 súng, nhiều dao lê khống chế thuyền trưởng, máy trưởng cùng toàn bộ thủy thủ đoàn, tổng cộng là 22 người trên tàu Orkim Harmony. Chúng buộc thuyền trưởng cho tàu chạy lòng vòng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng của Malaysia. Trong khi đó, 5 tên còn lại quay về Indonesia tìm nơi tiêu thụ số xăng sẽ cướp được.

Đến ngày 18-6, bọn chúng bị lực lượng chức năng Malaysia phát hiện, truy đuổi. Biết khó có đường thoát nên chúng ra điều kiện phía Malaysia phải để cho bọn chúng rời tàu an toàn thì 22 thuyền viên cùng tàu Orkim Harmony sẽ an toàn, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Chúng yêu cầu phải giữ khoảng cách an toàn từ 8-10 hải lý. Bọn chúng cướp toàn bộ tiền, vàng, điện thoại di động, máy tính… của thủy thủ đoàn.

Tối 18-6, bọn chúng lấy xuồng cao tốc trên tàu Orkim Harmony chạy thoát vào đảo Thổ Chu kêu cứu, giả vờ gặp nạn.

Nhận định của cơ quan Vùng Cảnh sát biển 4, băng cướp biển này rất chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, liều lĩnh và manh động. Chúng sẵn sàng giết những người chống đối trên tàu, kể cả kế hoạch đối phó với cơ quan chức năng khi bị truy đuổi, bị bắt… vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Huy Phong

- Thông tin liên quan:

>> Vùng Cảnh sát biển 4: Bắt giữ 8 người nước ngoài nghi là cướp biển

Tin cùng chuyên mục